Thứ sáu, 03/05/2024 13:20 (GMT+7)

Long An: Mô hình Tuyến đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở Thạnh Trị

Song Lam -  Thứ năm, 24/08/2023 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại tỉnh Long An, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Trị đã triển khai khá hiệu quả mô hình Tuyến đường hoa. Qua mô hình, Hội muốn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của hội viên trong việc bảo vệ môi trường sống.

tm-img-alt
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai khá hiệu quả mô hình Tuyến đường hoa. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai khá hiệu quả mô hình Tuyến đường hoa.

Thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Trị, để thực hiện mô hình, Hội xây dựng kế hoạch và tiến hành họp Ban Chấp hành, thống nhất giao nhiệm vụ cho tổ phụ nữ trong việc vận động hội viên, phụ nữ tham gia.

Mô hình không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các gia đình hội viên, phụ nữ nơi biên giới mà còn góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Phụ nữ xã Thạnh Trị trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường khác nhau trong xã: Đoạn đường từ cổng chào ấp 1 đến nhà bà Phạm Thị Hồng ở ấp 2; tuyến đường đai Kênh 3 xã, ấp 2 và các đoạn đường ở ấp 3 với tổng chiều dài trên 5,6km và trồng 1.000 cây xanh các loại như dừa, hoàng yến,...

Mô hình Tuyến đường hoa không chỉ góp phần làm đẹp cho nông thôn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và quan tâm xây dựng môi trường sống của người dân biên giới.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Mô hình Tuyến đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở Thạnh Trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.