Thứ bảy, 27/04/2024 10:28 (GMT+7)

Bão số 3 giật cấp 11 tấn công đất liền, hàng loạt chuyến bay bị hủy

MTĐT -  Thứ tư, 18/07/2018 12:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của bão số 3, hãng hàng không Jetstar Pacific đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay từ một số tỉnh miền Trung đến TP. HCM và chiều ngược lại.

Theo báo Người lao động, hãng hàng không Jetstar Pacific vừa đưa ra thông báo do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế bão Sơn Tinh) dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, để bảo đảm an toàn bay, hãng sẽ hủy 4 chuyến bay đi, đến sân bay Vinh và Thọ Xuân chiều tối 18/7. Lịch tăng chuyến bay bù vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện vào ngày mai 19/7.

Cụ thể, Jetstar Pacific sẽ hủy các chuyến bay BL528 từ TP. HCM đi Vinh, BL529 từ Vinh đi TP. HCM và các chuyến bay BL 490 từ TP. HCM đi Thanh Hóa (sân bay Thọ Xuân), BL491 từ Thanh Hóa đi TP. HCM vào chiều tối 18/7.

Jetstar Pacific đã bố trí tăng chuyến bay bù vào ngày mai 19/7, bao gồm các chuyến bay BL8528 từ TP. HCM đi Vinh cất cánh lúc 12h5; BL8529 từ Vinh đi TP. HCM lúc 14h30; từ TP. HCM đi Thanh Hóa có chuyến bay BL490 lúc 5h30 và chuyến bay BL491 từ Thanh Hóa đi TP. HCM cất cánh lúc 8h5.

Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Internet. 

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công điện hỏa tốc số 21/CĐ-BGTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng công ty đường sắt Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; Trung tâm Phối hợp tiềm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 10h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 3 đang di chuyển rất nhanh. Ảnh:TTKTTVTW.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; trong chiều tối và tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m; sóng biển cao 2-4m;  biển động rất mạnh.

Từ chiều nay (18/7), trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9;  riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

P.V(tổng hơp)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 3 giật cấp 11 tấn công đất liền, hàng loạt chuyến bay bị hủy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề