Thứ sáu, 03/05/2024 13:47 (GMT+7)

Một số câu hỏi xã giao thường gặp trong xã hội nên hay không nên?

Thành Đồng -  Thứ sáu, 13/10/2017 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi ra ngoài hay gặp những câu hỏi đại loại là "Em có chồng chưa? Bao giờ thì lấy chồng/ vợ? Được mấy con rồi? Đi làm lương bao nhiêu/tháng.....Ăn cơm chưa...?".

Người hỏi cứ hỏi không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Lập gia đình, sinh con, làm nhà ....Đến nay, có phải một giá trị mang tính phổ quát hay không? 
Tôi có một cô bạn khoảng 40 tuổi chưa có chồng và đã có vài mối tình dang dở. Không phải cô ấy không muốn nhưng chưa có cơ hội cũng như chưa có đối tác phù hợp. Mỗi lần họp lớp các bạn lại hỏi lây chồng chưa? Khi nào thì lấy? Tại sao mãi không lấy chồng. Cô ấy tâm sự với tôi chả khác nào sát muối vào chỗ đau của cô ấy.
Hôm nay, trên xe từ Hà Nội đi Cát Bà một người khách hỏi tôi. Anh có mấy con rồi? Tôi trả lời "Dạ một". Vậy trai hay gái? Tôi  buộc phải trả lời "Dạ con trai ạ" Cháu mấy tuổi rồi? Chắc anh nhiều tuổi rồi thì con anh phải đi học lớp mấy rồi....? Tôi trả lời  "Đúng rồi ạ hai bố con tôi cũng chạc tuổi nhau...." Tôi quay sang nói chuyện với một người khách nước ngoài. Anh ấy nói. "Anh là người đàn ông may mắn vì anh không có con. Tôi không bao giờ muốn có con.....". Một lát sau, người khách lúc nãy lại hỏi. "Anh đi làm công việc này lương bao nhiêu? Tôi nói. "Dạ cũng đủ ăn" Hỏi tiếp "Đủ ăn là bao nhiêu?" Trả lời "Thì khoảng vài triệu". Hỏi tiếp "Vài triệu cụ thể là mấy triệu...." Không hiểu người khách này lấy thông tin với mục đích gì? Bởi vì nếu tôi không đủ ăn tôi cũng không xin ai và nếu lương  cao tôi cũng không cho ông ấy....
Trong một xã hội hiện đại như ngày nay, chúng ta nên chấp nhận sự đa dạng. Vì vậy không cần thiết áp đặt những giá trị truyền thống của bản thân mình lên người khác. Và cuộc sống này chưa biết cái gì là đúng, cái gì là sai? Mỗi con người  đều có giá trị riêng nếu thấy một ai đó không giống mình ngay lập tức "dán nhãn" luôn liệu có phù hợp hay không? Bởi vì quan niệm và sự kỳ vọng về hạnh phúc mỗi người cũng khác nhau.
Ở các xứ văn minh người ta không hỏi nhau nhưng câu hỏi tương tự khi mới gặp nhau.
Bạn đang đọc bài viết Một số câu hỏi xã giao thường gặp trong xã hội nên hay không nên?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.