Nhắn em
Anh đi hoài trong nắng gió chiều thu//Gửi niềm riêng giữa khung trời để ngỏ...
Nhắn em
Anh đi hoài trong nắng gió chiều thu
Gửi niềm riêng giữa khung trời để ngỏ
Chiều thu quê chan hoà nắng gió
Chỉ nụ cười em là anh thấy vắng thôi
Nếu có lúc nào em về lại nơi đây
Gặp thu cũ... gặp đường ngày ấy
Thì em ơi hãy bước chân chậm lại
Phía cuối đường anh vẫn dấu niềm yêu.
*
Em
Em giấu mùa thu đi đâu?
Để nỗi nhớ cứ nghiêng về nơi ấy
Để qua đêm mỗi sớm mai thức dậy
Cứ chòng chành cứ nghiêng cả về em
Em giấu mùa thu vào nắng,
Chiều nay nắng rải ngập đường
Anh nhặt nhưng rơi nhiều quá
Nhiều như em gửi nhớ thương.