Thứ ba, 30/04/2024 13:19 (GMT+7)

Phụ nữ Yên Bái làm giàu trên mảnh đất quê hương

MTĐT -  Thứ bảy, 22/10/2022 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau nhiều cố gắng và tìm tòi, học hỏi nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã ngày một xuất hiện nhiều ở tỉnh Yên Bái. Không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình, các mô hình này còn góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc những năm qua đã được chị em phụ nữ ở tỉnh Yên Bái hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đây, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ xuất hiện ngày càng nhiều; nhiều mô hình trong đó đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Những ngày này, chị Ngô Thị Thuận ở thôn Cửa Hốc, xã An Lạc, huyện Lục Yên (Yên Bái) đang cùng các lao động của mình tất bật chăm sóc cho vườn ươm quế giống với số lượng cả triệu cây để phục vụ cho vụ trồng mới (vụ đông xuân 2022-2023). Như nhiều đôi vợ chồng trẻ khác ở nông thôn, ngày ra ở riêng, vợ chồng chị chỉ có đôi bàn tay trắng.

tm-img-alt
Chị Thuận chăm sóc 1 trong 5 vườn cây giống của mình.

Qua một thời gian làm nhiều công việc khác nhau, vợ chồng chị nhận thấy làm vườn ươm cây giống là phù hợp nhất, nên dịp sau tết năm 2010, anh chị quyết định lập nghiệp bằng công việc này. Ban đầu đồng vốn ít ỏi, 20 kg phân còn phải nợ, nên vợ chồng chỉ làm giống keo, bồ đề nhỏ lẻ. Đến năm 2016, khi số vốn tích luỹ đã được kha khá, vợ chồng chị quyết định chuyển sang làm quế giống là chủ yếu, với 5 vườn ươm, mỗi vườn trên 30 vạn cây con/năm. Nhờ chịu khó học hỏi, lấy chất lượng làm gốc, sau vài năm, quế và các loại cây giống trong vườn ươm của gia đình được đánh giá cao, nhiều người biết đến, tin trồng.

Hiện mỗi năm, gia đình cung cấp khoảng hơn 1 triệu cây giống các loại cho người dân trong và ngoài tỉnh, mang về khoản thu nhập khoảng từ 250 đến 300 triệu đồng sau trừ chi phí. Vườn ươm của chị cũng đã tạo việc làm cho nhiều chị em trong thôn; là địa chỉ tin cậy cho nhiều chị em đến học hỏi.

Chị Thuận chia sẻ: "Trước tiên phải chọn đất tốt, sàng thành đất mịn mới đóng bầu, xử lý hạt, ủ hạt lên mầm rồi mới cho người tra xuống bầu, tưới tắm đều cây sẽ phát triển đẹp. Đến thời kỳ sâu bệnh phải biết được để xử lý kịp thời. Đến tuổi bán chỉ cần treo biển ở các vườn khách sẽ tự gọi hỏi mua. Do cũng làm ăn được, chị em nào cần học hỏi tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm"

Gia đình chị Lương Thị Ánh, dân tộc Tày, cùng ở thôn Cửa Hốc, xã An Lạc ban đầu cuộc sống rất khó khăn. Quá trình đầu tư để phát triển kinh tế, gia đình chị cũng gặp nhiều vấn đề như: Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu ra tiêu thụ sản phẩm, hay dịch bệnh…

Sau khi tìm hiểu các mô hình mới, gia đình đã quyết định đầu tư phát triển nuôi chim trĩ, đây là loài chim có nhiều ưu điểm so với việc chăn nuôi các loại gia cầm khác.

Từ những đôi giống ban đầu, giờ đây gia đình chị đã có khoảng 500 con chim trĩ/lứa; vừa cung cấp giống, vừa bán chim thịt cho người dân trong vùng với giá 600.000/1 đôi chim giống và từ 170.000 - 200.000/1kg chim thịt.

"Tôi nuôi con này thấy dễ hơn nhiều loài khác. Nó đẻ trứng cũng nhiều, ăn ít hơn, chắc thịt và nhiều thịt hơn so với gà. Khi đem đi bán cũng nhanh hơn, mà người ta biết rồi còn tự tìm đến tận nhà mua" - chị Lương Thị Ánh bày tỏ.

Đây chỉ là 2 trong số hàng chục mô hình kinh tế do chị em phụ nữ ở An Lạc làm chủ đã và đang phát huy hiệu quả.

Bà Vũ Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, toàn xã hiện có hơn 500 hội viên phụ nữ, trong đó có gần 30 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã và đang phát huy hiệu quả cao như: Vườn ươm cây giống, trồng cây dược liệu, cây măng mai, nuôi chim, kinh tế tổng hợp vườn-ao-chuồng…từ đó đời sống vật chất, tinh thần của chị em ngày càng được nâng lên.

Theo bà Duyên: "Đối với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vừa động viên khích lệ để làm, vừa tìm các nguồn lực hỗ trợ, như: Cần vốn thì sẽ thông qua kênh Ngân hàng Chính sách hoặc quỹ hội gây dựng; đối với những chị em cần học hỏi kinh nghiệm thì Hội sẽ tìm các kênh để hỗ trợ khoa học kỹ thuật, quảng bá, tìm đầu ra sản phẩm...".

Hiện nay ở Yên Bái ngoài hỗ trợ, giúp đỡ, động viên chị em phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, các cấp Hội cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề tâm lý, xây dựng gia đình bình đẳng, phụ nữ hiện đại… làm sao để mỗi chị em đều là một phụ nữ hạnh phúc trong gia đình, vì như vậy kinh tế sẽ càng phát triển ổn định và bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Phụ nữ Yên Bái làm giàu trên mảnh đất quê hương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo VOV

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.