Mưa giông kinh hoàng nhấn chìm 2 người chèo thuyền ở Hồ Tây
(tinnhanhmoitruong.vn)- Đang chèo thuyền thể thao trên hồ Tây (Hà Nội), anh Hà và Minh gặp mưa giông lớn làm thuyền lật úp. Một người chết, một người vẫn còn mất tích.
Khoảng 18h chiều 4/6, một nhóm thanh niên trong câu lạc bộ chèo thuyền nghiệp dư hẹn nhau đến hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) vui chơi.
Sáu người chia làm 3 cặp, chèo 3 thuyền thể thao từ đường ven hồ Tây, đích đến là phủ Tây Hồ.
Chiếc thuyền thể thao còn lại do anh Nguyễn Hà (28 tuổi, ở Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Đức Minh (28 tuổi, ở Tôn Thất Thiệp, Hoàn Kiếm) tiếp tục được chèo về đích. Tuy nhiên, giông gió đã làm thuyền lật úp.
Đợi lâu không thấy bạn quay về, nhiều người trong nhóm điện thoại cho anh Hà và Minh nhưng không liên lạc được. Đoán có chuyện chẳng lành, cả nhóm phóng xe máy tìm kiếm quanh hồ. Đến khu vực biệt thự Tây Hồ, họ được một người dân cho biết nhìn thấy mái chèo nổi trên mặt nước cách đó không xa.
Cả nhóm trở về điểm xuất phát, thả thuyền chèo đi tìm kiếm. Đến đoạn hồ thuộc phường Quảng An, thi thể một trong hai người người trên được phát hiện nổi trên mặt nước.