Thứ bảy, 27/04/2024 11:21 (GMT+7)

Xăng có thể tiếp tục tăng giá lần thứ 5 vào ngày mai

P.V -  Thứ ba, 19/09/2017 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore đang ở mức cao, gần 67,5 USD một thùng tạo áp lực tăng giá lên mặt hàng này trong nước.

Theo một nguồn tin riêng của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ngày mai 20/9 là tới thời điểm điều hành giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước.

Diễn biến giá thành phẩm mặt hàng này tại thị trường Singapore - thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của Việt Nam 15 ngày qua luôn trong chiều thẳng đứng, luôn trên mức 67 USD một thùng.

Mức giá ghi nhận cao nhất với mặt hàng xăng lên tới 67,77 USD một thùng ngày 15/9, thấp nhất cũng xấp xỉ 67 USD một thùng.

 Tính chung giá xăng thành phẩm gần 67,5 USD một thùng trong 15 ngày qua, cao hơn khoảng 2 USD một thùng so với kỳ điều hành ngày 5/9.

Giá xăng có thể tăng giá vào ngày mai 20/9. Nguồn Internet

Đà đi lên của giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường Singapore sẽ kéo theo đà tăng của giá trong nước, khoảng 500-600 đồng một lít.

Tuy nhiên, nhà điều hành vẫn có thể tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để "kìm" mức tăng không quá lớn...

Tại kỳ điều hành ngày 5/9, giá bán lẻ xăng RON 92 trong nước đã tăng thêm 300 đồng một lít, lên mức 17.790 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng 43-155 đồng một lít, kg tùy loại. 

Tổng cộng từ đầu năm đến nay mỗi lít xăng đã tăng thêm khoảng 1.750 đồng. 

Nếu mặt hàng này tăng giá vào ngày mai thì sẽ là kỳ điều hành tăng thứ 5 liên tiếp trong vòng 2,5 tháng qua. 



Bạn đang đọc bài viết Xăng có thể tiếp tục tăng giá lần thứ 5 vào ngày mai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề