Thứ tư, 08/05/2024 14:12 (GMT+7)

Thái Lan: Thiên đường du lịch Krabi sẽ cạn nước trong 7-8 ngày tới

MTĐT -  Thứ bảy, 27/04/2024 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương cũng như các nhà điều hành khách sạn tại đây, khi họ không có nguồn nước ngầm dự trữ để sử dụng.

Các doanh nghiệp tại tỉnh Krabi thuộc miền Nam Thái Lan hôm 26/4 đã kêu gọi Chính phủ hành động khẩn cấp trong bối cảnh thiên đường du lịch này của Thái Lan đang dần cạn nước và phải chống chọi với điều kiện thời tiết cực kỳ nóng và khô.

tm-img-alt
Krabi được người dân Thái Lan mệnh danh là “thiên đường ngủ quên” (Ảnh: Shutterstock)

Tỉnh Krabi, nơi có hòn đảo du lịch nổi tiếng Koh Phi Phi chỉ còn chưa đến 100.000 mét khối nước để sản xuất nước máy và nếu sớm không có mưa, Krabi sẽ hết nước dùng trong 7 hoặc 8 ngày tới. Các doanh nghiệp trên đảo Krabi đang khẩn thiết kêu gọi Chính phủ có hành động khẩn cấp khi công ty cung cấp nước ngọt cho hòn đảo này đã tạm dừng dịch vụ kể từ hôm 23/4 vừa qua.

Việc này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương cũng như các nhà điều hành khách sạn tại đây, khi họ không có nguồn nước ngầm dự trữ để sử dụng.

Trong khi đó, tình trạng nắng nóng thiêu đốt với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới gần 50 độ C chưa có dấu hiệu giảm bớt trên toàn Thái Lan, gây lo ngại về các vấn đề sức khỏe của người dân do sốc nhiệt.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết nắng nóng đã khiến ít nhất 30 người chết ở nước này từ đầu năm 2024 đến nay, so với con số 37 người trong cả năm 2023. Các cơ quan y tế nước này kêu gọi người già và những người mắc bệnh có nguy cơ như béo phì, nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan: Thiên đường du lịch Krabi sẽ cạn nước trong 7-8 ngày tới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Những phụ nữ bảo vệ rừng ngập mặn ở Colombia
7 giờ sáng ở Tumaco, thị trấn ven biển ở Narino (Colombia), cô Anabel Magallanes đi bộ qua bãi bồi rừng ngập mặn khi thủy triều xuống. Cô tìm kiếm piangua, một loài nhuyễn thể giàu dinh dưỡng, đồng thời tham gia trồng cây giống, bảo tồn rừng ngập mặn.

Tin mới

Bài thơ: Nhắc mình
Tay cầm mảnh vỡ niềm tin///Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì///Rượu suông dốc ngược đáy ly///Tàn đêm mơ bước em đi - em về.
Những phụ nữ bảo vệ rừng ngập mặn ở Colombia
7 giờ sáng ở Tumaco, thị trấn ven biển ở Narino (Colombia), cô Anabel Magallanes đi bộ qua bãi bồi rừng ngập mặn khi thủy triều xuống. Cô tìm kiếm piangua, một loài nhuyễn thể giàu dinh dưỡng, đồng thời tham gia trồng cây giống, bảo tồn rừng ngập mặn.