Bài thơ: Chợ xép tháng Chạp
Thương lắm Người - tháng - Chạp///Ra đi không ruộng đồng///Thương thay Người - tháng - Chạp///Trở về vắng dòng sông.
Chợ xép tháng Chạp
Thương lắm Người - tháng - Chạp
Ra đi không ruộng đồng
Thương thay Người - tháng - Chạp
Trở về vắng dòng sông.
Ta một thời tháng Chạp
Tan mộng giấc đào phai
Mẹ ta, thời tháng Chạp
Mịt mùng những vàng mai.
Chiều cuối năm xuống chợ
Chị hàng rong mắt mờ
Rẻ - mắc? Xin đừng nỡ!
Những đứa trẻ đang chờ,
Một bộ quần áo mới
Một nồi bánh chưng xanh
Con gà đêm trừ tịch
Ấm lòng những mái tranh!
Nhẹ tay, đừng quở trách
Rau chẳng còn tươi ngon
Rong từ quê ra phố
Ít nhiều đã héo hon!
Nhớ mua giùm khoai sắn
Bỏng thơm tuổi thơ mình
Tất niên bên bếp lửa
Ấm lại những ân tình!
Thử một lần quang gánh
Để cựa nỗi vai mình
Mẹ ta thời son rỗi
Oằn lưng vượt thác gềnh
Thử một lần chạm mặt
Lão nông bỏ ruộng vườn
Lang thang khắp ngõ chợ
Đổi mồ hôi kiếm cơm!
Hãy một lần thân mật
Cụ bà bán trầu cau
Cong vênh như đời cụ
Má hằn trăm nỗi đau...
Hãy dịu dàng em bé
Theo mẹ phụ bán hàng
Áo đồng phục còn mới
Dép đứt quai cơ hàn...
Chiều cuối năm lội chợ
Bùn lấm chân nhọc nhằn
Dậy lên niềm ẩn ức
Nỗi nghèo cứ lăn lăn!