Chủ nhật, 05/05/2024 19:42 (GMT+7)

Bài thơ: Xuân mới

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Chủ nhật, 04/02/2024 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xuân dìu nhẹ bước hồng nhan//Người dưng trong mộng nồng nàn cõi mơ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

XUÂN MỚI

Đông ơi! Nào biết nói gì

Xuân gõ cửa, tiếng thầm thì trên môi.

Lắng nghe mùa nẩy nụ chồi

Nỗi niềm chan chứa đất trời bình an.

Xuân dìu nhẹ bước hồng nhan

Người dưng trong mộng nồng nàn cõi mơ.

Hoa thơm trái ngọt bất ngờ

Còn nhen lửa ấm đến giờ cùng em.

Như là phận, như là duyên

Đôi ta như lạc vào miền yêu thương.

Phía trước để ngỏ con đường

Bốn bề sương khói vấn vương… xuân về!

      

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Xuân mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới