Thứ sáu, 26/04/2024 20:31 (GMT+7)

Bài thơ: Em nhớ anh chẳng nói một câu

Nguyễn Văn Long -  Thứ hai, 13/06/2022 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Em chờ anh, đợi câu hơi tình Mà mình nghĩ ngày nào sẽ có Dù tháng năm gọi nhau cháy cỏNước trông thuyền, no gió bến đông

Em chờ anh, đợi câu hơi tình 
Mà mình nghĩ ngày nào sẽ có 
Dù tháng năm gọi nhau cháy cỏ
Nước trông thuyền, no gió bến đông 

Em chờ anh, đến tháng trông mong 
Sao chẳng thấy, ngõ thì im ắng 
Tiếng chim đêm gọi nhau sâu lắng 
Mảnh trăng gầy, soi bóng vườn không 

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Em mong anh, người có biết không 
Hay chỉ nhớ lúc vui bất chợt 
Em sẽ lo sáng ngày nắng nhạt 
Chẳng có anh nhịp bước cuối đường 

Em chờ anh, quấn tiếng yêu thương 
Đợi cho hết giờ đêm đếm mộng
Tưởng hơi thân, ngồi bên thoáng mượt 
Thả rung tình, duyên tựa cho nhau 

Em nhớ anh, chẳng nói một câu 
 Nhưng đáy vẫn, cuộn sâu sóng bể 
Hà nội mưa tuôn rơi như thể 
Con đường nào rẽ sóng cao thanh 

Em yêu anh, chẳng phải mong manh 
Chờ hơi ấm, xuyên không bền chặt 
Thực lòng em, xốn xang mùa gặt
Hái mộng đầy, hoa mãi trong anh.

 Em nhớ anh chẳng nói một câu ...
* Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Cầu giấy, ngày 10/6/2022. 
Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Em nhớ anh chẳng nói một câu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới