Bài thơ: Xuân lại đến
Xuân lại đến, vâng chừ Xuân lại đến ///Một năm trôi góp đủ những vui buồn////Ai ngồi đếm ngày hư hao từng chút////Nét thâm trầm xăm xắp đời gió sương.
XUÂN LẠI ĐẾN
Xuân lại đến, vâng chừ Xuân lại đến
Một năm trôi góp đủ những vui buồn
Ai ngồi đếm ngày hư hao từng chút
Nét thâm trầm xăm xắp đời gió sương
Đông cạn đấy , Đông chừ đang dần héo
Mùa lạnh căm buốt giá phận tơ tằm
Vòng mưu sinh gánh vai gầy khắp nẻo
Đường về nhà ấm áp mà xa xăm
Bởi ngặt nỗi đời là cơm là áo
Tiếng con cười xoa dịu những khổ đau
Mẹ ngại đâu những lo toan tần tảo
Lạnh thấu lòng chẳng than thở nửa câu
Đời mẹ thế úa nhàu như màu áo
Phơi gió mưa … bạc phếch những cung đường
Chỉ ước muốn con một đời thơm thảo
Khổ cũng đành … miễn con trọn tình thương
Xuân lại đến, tơ trời giăng sợi trắng
Tặng mẹ thêm trên mái tóc hao gầy
Quá nửa đời nêm ngọt bùi cay đắng
Luôn ấm lòng cùng con đón Xuân tươi