Thứ bảy, 27/04/2024 11:33 (GMT+7)

Kon Tum: Xe khách mất lái lao xuống vực, 21 người thương vong

Vũ Đình Năm -  Thứ bảy, 16/06/2018 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào lúc 2h15 ngày 16/6, tại km 1421+700 đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Man chiếc xe ô tô khách, biển kiểm soát 34B-00269 bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng hơn 20m.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này trên xe khách có 42 người (cả nhà xe), hiện đã có 3 người tử vong, 3 người thương nặng và hơn 15 người thương nhẹ đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. Cho đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng cứu hộ đã đưa được toàn bộ người ra khỏi xe đưa về Trung tâm y tế huyện Đăk Glei sơ, cấp cứu ban đầu. 3 nạn nhân bị thương nặng đang được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục huy động các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, đồng thời huy động lực lượng y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Kon Tum tiến hành công tác cứu người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Kon Tum đang phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông tại đèo. Nguyên nhân cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, tuy nhiên theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng thì có thể nguyên nhân là do xe khách bị mất lái nên xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Xe khách mất lái lao xuống vực, 21 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề