Thứ bảy, 27/04/2024 11:26 (GMT+7)

Đấu giá 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

MTĐT -  Thứ hai, 09/09/2019 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa chấp thuận tổ chức đấu giá trước 4 lô đất trong số 15 lô đất thuộc khu chức năng số 3 và số 4 khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường về triển khai đấu giá 4 lô đất đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ có ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc này được tiến hành sau khi Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư với các lô đất còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các lô đất này đấu giá theo nguyên tắc đấu giá từng lô để rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá các lô còn lại trong khu vực. Đây là 4 trong số 15 lô đất sẽ được mang đấu giá.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận tổ chức đấu giá trước 4 lô đất trong số 15 lô đất thuộc khu chức năng số 3 và số 4 khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP giaoTrung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường) tổ chức đấu giá và phải thực hiện đúng, đủ các nội dung, bám sát mốc thời gian nêu trong kế hoạch để hoàn thành trong năm 2019.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với UBND quận 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các lô đất còn lại để sớm triển khai đấu giá theo đúng quy định. 

Trước đó, tháng 7/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã giao Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất thuộc khu chức năng số 3, 4 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Đấu giá 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề