Thứ bảy, 27/04/2024 12:21 (GMT+7)

Nhận cơn mưa lời khen, Huỳnh Lập tự hào vì Pháp sư mù!

Thu Hiền -  Thứ hai, 11/11/2019 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với Huỳnh Lập, việc đọc và cảm nhận những bài viết về Pháp sư mù trên mạng xã hội vẫn là một cảm giác mới mẻ, thú vị vì đây là dự án mà anh tâm huyết nhất từ trước đến nay.

Là bộ phim điện ảnh đầu tay và cũng là dự án “khủng” nhất từ trước đến nay của nam nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập, bộ phim “Pháp sư mù” đương nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm, tò mò và háo hức của không chỉ của người hâm mộ mà còn với cả giới truyền thông, phê bình, người yêu điện ảnh trên khắp cả nước.

Dù rất tâm huyết và dành nhiều trí lực, thời gian cũng như đầu tư cho tác phẩm của mình một cách vô cùng chỉn chu, chuyên nghiệp, cả Huỳnh Lập lẫn ê-kíp của mình đều không khỏi có chút lo lắng, hồi hộp khi bộ phim chính thức ra rạp. Anh tin rằng khán giả, công chúng sẽ ủng hộ mình, và đồng thời cũng rất nôn nóng được biết những phản hồi, góp ý của mọi người dành cho “Pháp sư mù” để bản thân mình có thể cố gắng hơn mỗi ngày và chinh phục được thêm nhiều khán giả trong những dự án tiếp theo.

Và ngay trong ngày đầu tiên “hạ cánh” ở rạp chiếu trên khắp cả nước của “Pháp sư mù”, Huỳnh Lập đã không hề bị thất vọng khi chính anh đã “chìm” trong cơn mưa lời khen và bình luận tích cực từ các khán giả xa gần. Rất nhiều người, cả fan hâm mộ trung thành của Huỳnh Lập nói riêng lẫn người yêu điện ảnh nói chung, đã cho biết họ nhìn tận tác phẩm này như một trong những bộ phim giải trí ấn tượng nhất của làng phim Việt trong năm 2020.

Từng yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của tác phẩm này như kỹ xảo, diễn xuất, nhân vật, cốt truyện, chủ đề, cảm xúc, tính nhân văn… đều được công chúng và người xem “mổ xẻ” khá cẩn thận trên các bài bình luận được đăng trên mạng xã hội, và hầu hết đều phải công nhận rằng “Pháp sư mù” đã làm rất tốt vai trò của một tác phẩm tiên phong trong chủ đề Linh – Dị ở Việt Nam, lấy khía cạnh tâm linh để làm nền tảng kể lại một câu chuyện vừa ma mị, vừa độc đáo, vừa gây bất ngờ lại có thể khiến được người xem xúc động.

Huỳnh Lập thừa nhận, dù hoạt động trong showbiz với thời gian cũng không ít, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi nhận được vô vàn đóng góp và chia sẻ của đông đảo khán giả dành cho chính bản thân mình và “Pháp sư mù”, ngay trong ngày công chiếu của tác phẩm. Điều này chứng tỏ một điều rằng, dù có thể vẫn chưa phải là một bộ phim hoàn hảo, dù nhận được cả lời khen lẫn chê, dù vẫn còn đâu đó những thiếu sót cần cải thiện và nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, dù vẫn có nhiều khán giả chưa thực sự hài lòng, nhưng ít ra  Huỳnh Lập và tác phẩm của mình cũng đã thành công trong việc chạm được tới khán giả, và đủ thu hút để khiến người xem quan tâm, bình luận và lan truyền về nó ngay cả khi đã bước ra khỏi rạp.

Cũng như mọi lần, Huỳnh Lập trân trọng tất cả những bình luận dành cho tác phẩm của mình. Cũng có thể với một số khán giả thích xem phim kinh dị, “Pháp sư mù” chưa phải là một bộ phim “đủ đô”, bởi không có nhiều yếu tố hù dọa hay kinh sợ để thu hút người xem. Nhưng thay vào đó, tác phẩm lại mang đến một thế giới tâm linh gần gũi và nhiệm màu, được xử lý một cách tích cực và mới mẻ, chưa từng có trong những bộ phim ma mị trước đây.

Huỳnh Lập cho biết, anh hiểu rằng mỗi khán giả đều sẽ có những góc nhìn và tư duy cảm nhận khác nhau, không ai giống ai, nên sẽ không có đúng hay sai, tốt hay dở mà chỉ là bộ phim đó có phù hợp với mỗi người hay không. Điều khiến Huỳnh Lập tự hào và vui là vì xét trên mặt bằng chung, số phần trăm khán giả cảm thấy phù hợp với “Pháp sư mù” đã chiếm được đa số, chỉ một phần nhỏ còn lại có yêu cầu khắt khe hơn hoặc cảm thấy chưa thực sự phù hợp. Với những góp ý của khán giả ấy, ê-kíp Huỳnh Lập sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn trong những sản phẩm sau này

Có lẽ, ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để có thể kết luận được điều gì về mức độ thành công thương mại hay khía cạnh phê bình của bộ phim, nhưng hàng nghìn bình luận và bài chia sẻ của công chúng trên mạng xã hội đã là liều thuốc tinh thần giúp cho Huỳnh Lập có thêm thật nhiều năng lượng để có thể gặp gỡ và giao lưu với khán giả trong thời gian bộ phim này còn phát hành ngoài rạp chiếu.

Bạn đang đọc bài viết Nhận cơn mưa lời khen, Huỳnh Lập tự hào vì Pháp sư mù!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề