Thứ bảy, 27/04/2024 10:28 (GMT+7)

Bắc Giang - Nhân viên y tế căng mình xét nghiệm hơn 80.000 công nhân

MTĐT -  Thứ sáu, 14/05/2021 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang hiện đã ghi nhận gần 80 ca mắc COVID-19. Hiện tại, ngành y tế đang triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân ở đây (hơn 80.000 công nhân).

Gần 80.000 công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung ở Bắc Giang được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào sáng nay 14/5.

Tại khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang hiện đã ghi nhận gần 80 ca mắc COVID-19. Hiện tại, ngành y tế đang triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân ở đây (hơn 80.000 công nhân). Chi phí xét nghiệm sẽ do doanh nghiệp trả, công nhân được miễn phíhoàn toàn việc xét nghiệm này.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang cho hay, việc lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 80 nghìn công nhân ở KCN Vân Trung (theo rà soát ban đầu) dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 15/5.

Nhân viên y tế Bắc Giang căng mình trong thời tiết nắng nóng, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tìm virus gây COVID-19 cho hàng chục nghìn công nhân trong khu công nghiệp.

Số mẫu xét nghiệm sẽ được đưa về CDC Bắc Giang để xét nghiệm và ghi nhận kết quả


Để hỗ trợ công tác lấy mẫu được nhanh chóng và thuận lợi, Bắc Giang đã được các đơn vị gồm: Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 110; Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ; Bệnh viện Đa khoa Medlatec; Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; Trung tâm xét nghiệm của Trường Đại học Y tế công cộng… tham gia lấy mẫu.

Theo Mai Thanh/ Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang - Nhân viên y tế căng mình xét nghiệm hơn 80.000 công nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề