Thứ bảy, 27/04/2024 09:28 (GMT+7)

Gắng lên em...

Ngọc Nguyên -  Thứ tư, 09/06/2021 18:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng mùa hè nóng nực cháy xém da Anh được sống ở nhà còn thấy mệt...

Nắng mùa hè nóng nực cháy xém da
Anh được sống ở nhà còn thấy mệt
Em chiến đấu nơi tuyến đầu cô - vít
Gắng lên em dẫu khắc nghiệt vô vàn

Con ở nhà vẫn vui vẻ chứa chan
Mẹ vẫn khoẻ dù nhọc nhằn hơn trước
Anh vẫn bận làm ăn mà xuôi ngược
Hãy yên tâm để vững bước em à !

Nhanh thôi mà rồi dịch bệnh sẽ qua
Em sẽ được trở về nhà chung sống
Chúng ta lại cùng chung tay dệt mộng
Ánh ban mai vàng óng xoá đêm dài

Trên con đường đi về phía tương lai
Không đơn giản chỉ một vài trắc trở
Đằng sau những nụ cười đầy rạng rỡ
Là biết bao nỗi nức nở âm thầm

Nghề chọn mình, mình hãy sống có tâm
Đâu cứ phải có tầm rồi cống hiến
Việc nhỏ bé nhưng phi thường hiển hiện
Gắng lên em giành chiến thắng mang về ...!

Mong muốn mọi người sẽ nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để các y, bác sĩ và các cán bộ ngành y tế đỡ vất vả hơn. Ảnh TL

Bạn đang đọc bài viết Gắng lên em.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới