Thứ sáu, 03/05/2024 14:15 (GMT+7)

Hố 'tử thần' xuất hiện ở ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến

Đức Vũ -  Thứ hai, 18/03/2019 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng hơn 15h40 tại ngã tư ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến bất ngờ xuất hiện hố tử thần sâu 2 mét, rộng chừng 50 cm, gây cản trở giao thông không nhỏ.

Cụ thể, vào khoảng 15h30 tại ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) theo phản ánh của người dân tại đây bất ngờ xuất hiện một hố tử thần. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường kèm theo là cản trở giao thông.

Hố tử thần xuất hiện tại ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến.

Theo ghi nhận của phóng viên ngay tại hiện trường, hố tử thần nằm bên phía tay phải hướng đi từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng, đối diện số 215 Khuất Duy Tiến. Hố sâu chừng 2m, rộng khoảng 50cm và dài đến 70cm.

Chiếc hố xuất hiện gây cản trở giao thông trên đoạn đường này.

Theo ghi nhận của phóng viên ngay tại hiện trường, hố tử thần nằm bên phía tay phải hướng đi từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng, đối diện số 215 Khuất Duy Tiến.

Hố tử thần nằm bên phía tay phải hướng đi từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng.

Hố tử thần nằm bên phía tay phải hướng đi từ Khuất Duy Tiến ra Phạm Hùng.

Hố sâu chừng 2m, rộng khoảng 50cm và dài đến 70cm.

 Sau khoảng 30 phút chiếc hố xuất hiện, người dân gần đây đã bỏ tấm bảng xuống hố để cảnh báo người đi đường. 

Chiếc hố được người dân đặt tấm bảng xuống để cảnh báo.

 Hiện tại chiếc hố đang đươc rào lại để cảnh báo người đi đường. 

Chiếc hố đang được rào lại để cảnh báo, tránh gây tai nạn cho người đi đường.

 Phóng viên đã liên hệ với Phòng trật tự xây dựng phường Trung Hòa để thông báo tình hình cụ thể. Đại diện phường cho biết sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để kiểm tra giải quyết sự việc. 

Bạn đang đọc bài viết Hố 'tử thần' xuất hiện ở ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.