Hoàng hôn...
Chiều về thư thả bình an//Tôi ra hóng mát bờ sông Nhị Hà...
Chiều về thư thả bình an
Tôi ra hóng mát bờ sông Nhị Hà
Gió hiu hiu thổi làn da
Sóng khe khẽ sóng như xoa giấc nồng
Giật mình bến cũ dòng sông
Mà sao cứ ngỡ "tiên bồng giáng lai"
Cây cầu in bóng dòng trôi
Nước loang loáng nước mây thời đứng im
Trăng tròn e lệ như tìm
Bao nhiêu kỷ niệm nổi chìm cầu ơi
Chứng nhân tang tóc một thời
Hôm nay im lặng để rồi nhớ nhau
Hoàng hôn dẫu đỏ một màu
Mà sao day dứt một màu thanh thiên
Long Biên đâu chỉ cái tên
Đó là kỷ niệm Rồng Tiên đất này