Thứ bảy, 27/04/2024 10:48 (GMT+7)

Người trúng Vietlott hơn 44 tỉ đồng vào ngày Giỗ Tổ mua vé ở Cà Mau

MTĐT -  Thứ hai, 15/04/2019 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 14/4 (tức giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch) Vietlot xác định 1 tờ vé số Vietlott loại hình Mega 6/45 đã trúng giải độc đắc (Jackpot) trị giá hơn 44 tỉ đồng.

Tờ vé số loại hình Mega 6/45 may mắn này có dãy số 04-13-20-34-35-37 được phát hành từ điểm bán trên đường Nguyễn Việt Khái, khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có khách hàng nào liên hệ để nhận giải. 

Trong khi đó, giải độc đắc 1 (Jackpot 1) của loại hình vé số Power 6/55 của Vietlott đã vượt mốc 110 tỉ đồng nhưng chưa có người nào trúng. Một số chủ điểm bán Vietlott ở TP HCM cho hay khoảng 2 tuần trở lại đây từ khi giải Jackpot 1 vượt mốc 100 tỉ đồng sức mua loại vé này khá nhộn nhịp. 

Đây cũng là lần thứ 2 kể từ khi ra mắt (tháng 8-2017), giải Jackpot 1 Power 6/55 vượt mốc 100 tỉ đồng. Trước đó, vào kỳ quay số 00119 ngày 5-5-2018, sản phẩm này đã lập kỷ lục giải độc đắc với giá trị lên đến 303 tỉ đồng và một khách hàng tại Hà Nội đã may mắn trúng thưởng.

Lần gần nhất loại hình Power 6/55 có người trúng giải Jackpot 1 là vào ngày 15-1 và anh N.K.T đã là chủ nhân may mắn trúng thưởng với trị giá hơn 77,2 tỉ đồng. 

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Người trúng Vietlott hơn 44 tỉ đồng vào ngày Giỗ Tổ mua vé ở Cà Mau. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề