Thứ bảy, 27/07/2024 09:24 (GMT+7)

Nữ công nhân vệ sinh môi trường nuôi con trở thành giảng viên học tiến sĩ tại Úc

Công Thanh -  Thứ năm, 29/02/2024 23:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chị Trần Thị Huệ là công nhân vệ sinh môi trường tại xí nghiệp môi trường Bắc Sông Hương, Huế. Năm 2017, chị đã nhận giải "Cây Chổi Bạc" tại Chương trình "Cây Chổi Vàng" lần thứ 4-2023 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức.

tm-img-alt

Chị Huệ, nữ công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế được biết đến như một người tổ trưởng mẫu mực, được đồng nghiệp tin yêu và kính trọng.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chị luôn chăm chỉ nắm bắt và thấu hiểu tâm trạng của đồng nghiệp để có thể đề xuất và giải quyết vấn đề một cách kịp thời. Chị phụ trách một khu vực có lượng rác lớn, nơi dân cư đông đúc và hoạt động thương mại sôi động, điều này đặt ra nhiều thách thức và áp lực trong công việc của chị.

tm-img-alt
Chị Huệ đang thu gom rác ở khu vực được phân công

Mặc dù công việc đầy khó khăn và nguy hiểm, đôi khi gặp những tai nạn khi kiểm tra địa bàn, nhưng chị vẫn kiên định vượt qua mọi thử thách bằng nghị lực và quyết tâm.

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó là một người phụ nữ với nhiều khó khăn. Chồng chị mất sớm, để lại cho chị và 4 đứa con nhỏ. Ban đầu, chị cảm thấy bất lực và không biết phải làm sao để tiếp tục, nhưng sau đó, chị tìm thấy niềm vui và ý nghĩa từ công việc của mình của một công nhân vệ sinh môi trường.

tm-img-alt
Chị Trần Thị Huệ, công nhân vệ sinh Xí nghiệp môi trường Bắc Sông Hương thuộc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Chị Huệ đã chia sẻ, "Những ngày đầu tiên, tôi phải đẩy xe rác đi khắp nơi, thường xuyên phải chịu mùi hôi thối, và thật sự là tôi đã trải qua những khoảnh khắc đầy nước mắt và mồ hôi. Nhưng từ công việc khó nhọc ấy, tôi đã có thu nhập để nuôi sống gia đình của mình.".

Các con của chị Huệ đều là những đứa trẻ chăm chỉ, học giỏi, ba người trong số họ đã tốt nghiệp Đại học và một đứa đang theo học năm thứ ba.

Đặc biệt, con trai thứ hai của chị đang làm giảng viên tại một trường Đại học và đã nhận được học bổng học làm nghiên cứu sinh và sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ tại Úc.

Chị Huệ là một hình mẫu về sự cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Chị từng được mời tham gia các buổi gặp gỡ và trò chuyện với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

tm-img-alt
Chị Huệ là một hình mẫu rực rỡ về sự cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình

"Ước mơ của tôi là đơn giản, có lẽ giống như bao người mẹ khác, đó là trở thành một tấm gương cho các con noi theo và phát triển trên con đường của riêng mình, để họ có thể thực hiện những ước mơ mà tôi chưa bao giờ thực hiện được," chị Huệ chia sẻ.

Chị Huệ cũng như các công nhân vệ sinh môi trường khác, mong muốn mọi người hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, để nó ngày càng trở nên xanh đẹp và sạch sẽ hơn, từ đó nâng cao ý thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống chung của chúng ta./.

Bạn đang đọc bài viết Nữ công nhân vệ sinh môi trường nuôi con trở thành giảng viên học tiến sĩ tại Úc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Một ngày chui cống nạo vét bùn
Để hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Đông Hà luôn thông suốt, những người công nhân thuộc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà phải mò mẫm chui xống lòng cống, hố ga tối tăm, hôi hám để nạo vét bùn, thu gom rác, khơi thông dòng chảy.
Công nhân thoát nước Hà Nội nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn
Anh Đoàn Văn Tiến, làm việc tại Trạm Xử lý nước thải Trúc Bạch, Xí nghiệp Xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội trao.

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành