Thứ ba, 30/04/2024 14:33 (GMT+7)

Quảng cáo trên biển đá di tích lịch sử quốc gia

NGUYỄN TÂM -  Thứ hai, 28/05/2018 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Biển đá di tích lịch sử Ải Chi Lăng bị xịt sơn đỏ để quảng cáo gây mất mỹ quan và phản cảm. Việc quảng cáo không đúng nơi đúng chỗ này đã gây bức xúc, bất bình đối với du khách.

Quảng cáo phản cảm

Ải Chi Lăng là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Là một ải thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trên quốc lộ 1A từ Hà Nội đi Lạng Sơn.

Nằm cách Hà Nội khoảng 105km và cách Lạng Sơn 50km, Ải Chi Lăng là một thung lũng hẹp hình bầu dục nằm giữa hai dãy núi: phía Tây là núi đá Kai Kinh nằm bên dòng sông Thương và phía Đông là núi đất Bảo Đài - Thái Hòa. Ải Chi Lăng nổi tiếng trong mắt du khách vì có nhiều cảnh đẹp, địa thế hiểm trở với chiến lũy hình thang độc nhất trên thế giới.

Nhiều du khách rất thích thú khi tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Ải Chi Lăng

 Nhiều du khách khi đến Lạng Sơn thường dừng lại nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm tại biển đá di tích Ải Chi Lăng. Tại đây, du khách vô cùng thích thú khi được mục sở thị và mãn nhãn với những cảnh đẹp hết sức độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất và con người nơi này.

Tuy nhiên, hiện nay trên biển đá di tích Ải Chi Lăng lại xuất hiện 2 số điện thoại (0974949947, 0978554530) xịt sơn đỏ quảng cáo lốp gây mất mỹ quan và hết sức phản cảm.

Du khách nói gì?

Anh Bế Đức Thuận (trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), bức xúc nói: Là một người dân địa phương, tôi rất xấu hổ khi nhìn thấy những vết sơn xịt trên biển đá di tích lịch sử quốc gia để quảng cáo.

Anh Bế Đức Thuận cảm thấy xấu hổ khi Ải Chi Lăng bị quảng cáo thô thiển
Anh Bế Đức Thuận cảm thấy xấu hổ khi Ải Chi Lăng bị quảng cáo thô thiển

Còn anh Hoàng Minh Bái (trú tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ: Lần đầu tiên tôi đi Lạng Sơn vào ngày 25/5/2018. Được biết, trên đường về Lạng Sơn sẽ đi qua Khu di tích lịch sử Ải Chi Lăng, nên tôi cùng đoàn tham quan đã dừng lại nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm.

Tuy nhiên, trên biển đá di tích Ải Chi Lăng đã bị nhiều cá nhân xịt sơn vẽ bậy thật xấu xí. Tôi đã chụp thật nhiều ảnh đẹp tại Ải Chi Lăng, nhưng chỉ để lưu lại làm kỷ niệm về một nơi mình đã từng đi qua, chứ không đăng facebook, zalo cá nhân. Vì nếu đăng lên, nhiều người sẽ biết và khi nhìn vào ảnh họ sẽ thấy những số điện thoại quảng cáo trên biển đá, sẽ làm xấu đi một di tích lịch sử cấp quốc gia.

Những tấm ảnh đẹp này, anh Hoàng Minh Bái chỉ lưu lại làm kỷ niệm chứ không đăng lên Facebook

Ông Trần Đức Long – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, cho biết: Việc các cá nhân xịt sơn để quảng cáo trên biển đá di tích lịch sử Ải Chi Lăng là vi phạm pháp luật về quảng cáo, xâm phạm di tích lịch sử quốc gia. Hành vi này cần được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Vì nếu không xử lý nghiêm, về lâu dài có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều cá nhân khác cũng sẽ xịt sơn quảng cáo thêm nhiều sản phẩm khác, thì hậu quả thật khôn lường khi du khách đến tham quan di tích.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và huyện Chi Lăng quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời, tránh để xảy ra trường hợp tương tự nêu trên.

Ải Chi Lăng có Tượng đài kỷ niệm chiến thắng Chi Lăng và Khu Di tích lịch sử Chi Lăng bao gồm 52 điểm kéo dài gần 20km, phần lớn thuộc hai xã Chi Lăng và Quang Lang. Khu di tích này chủ yếu tái hiện lại chiến thắng Chi Lăng oai hùng năm 1427 và đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.
Bạn đang đọc bài viết Quảng cáo trên biển đá di tích lịch sử quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.