Thứ ba, 30/04/2024 01:07 (GMT+7)

Rác “tấn công” khu di tích lịch sử!

MTĐT -  Thứ sáu, 27/04/2018 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đủ loại chất thải trôi theo kênh thủy lợi Rào Đá tấp về dọc bờ sông Kiến Giang đoạn thuộc thôn Đông Cổ Hiền (xã Hiền Ninh, H. Quảng Ninh, Quảng Bình) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại thôn Đông Cổ Hiền, cả một đoạn bờ sông Kiến Giang dài gần 1 km tràn ngập đủ loại rác như bao bì, vỏ hộp, áo quần... và cả xác động vật. Mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Khu vực này vốn có cảnh quan đẹp, bờ sông thoải, trên bến dưới thuyền và người qua lại tấp nập vì có con đường liên xã. Ở phía bên kia đường là Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và bia di tích lịch sử cấp quốc gia - lũy Đào Duy Từ.

Từ lâu, đây là không gian sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương cũng như hàng trăm học sinh, giáo viên. Nhưng nay khu vực này giống như một bãi rác, người dân và học sinh phải sống chung với mùi xú uế. Anh Châu Đình Lương (một người dân địa phương) ngán ngẩm: “Nơi này ngày càng ngột ngạt bởi mùi thối. Lúc có gió từ sông thổi vào thì thối chịu không nổi. Chúng tôi phải đi tìm lật mở từng bao tải để xem có chứa xác động vật không để mang đi nơi khác chôn lấp”. Ông Hồ Viết Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, cũng than phiền: “Nhiều khi đang dạy, học, gió đẩy mùi vào kinh khủng khiến cả giáo viên lẫn học sinh phải bịt mũi chịu đựng”.

Bờ sông Kiến Giang tràn ngập rác.

Ông Trương Văn Quý, trưởng thôn Đông Cổ Hiền, cho hay từ năm 2011, khi hồ chứa nước Rào Đá (xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh) được đưa vào sử dụng, kênh dẫn nước chảy qua địa bàn 6 xã không chỉ lưu chuyển nước mà còn mang theo rác, chất thải người dân vứt xuống. Rác theo dòng kênh đổ về điểm cuối ở bờ nam sông Kiến Giang trước khi dẫn đi ngầm để qua bên kia sông. Tại điểm cuối này có một tấm lưới chắn dẫn rác đi ra hướng khác, không cho tiếp tục theo dòng nước chính.

Rác trôi theo kênh thủy lợi Rào Đá về bị xả thẳng ra bờ sông. Ảnh: T.Q.N

Tuy nhiên, thay vì thu gom, xử lý rác, đơn vị khai thác công trình thủy lợi Rào Đá (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình) hễ thấy rác đầy lại kéo cửa để xả rác thẳng ra bờ sông. Rác cứ luẩn quẩn trong vùng nước này không thoát đi đâu được, gặp gió lại tấp ngược vào bờ.

Chúng tôi đã đến kênh thủy lợi để kiểm chứng, nhận thấy dù nước đang chảy mạnh nhưng một lượng rác khá lớn vẫn dồn ứ lại trong kênh (chỗ đã phân luồng), chờ xả ra bờ sông. “Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức bà con thu dọn rác nhưng rồi đâu lại vào đó, dọn không xuể. Địa phương cũng không ít lần kiến nghị lên cấp trên tại các cuộc họp nhưng rồi chẳng ai xử lý”, trưởng thôn Trương Văn Quý cho biết thêm.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Rác “tấn công” khu di tích lịch sử!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...