Thứ năm, 02/05/2024 08:15 (GMT+7)

Tháng Bảy vào Quảng Trị

MTĐT -  Thứ ba, 09/07/2019 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tạp chí MT&ĐTVN phối hợp cùng với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công 2 sự kiện: Tôn vinh các DN phát triển kinh tế gắn với BVMT và Phát động chương trình "vì Cồn Cỏ xanh - Chung tay nhặt rác".

Nhân chuyến đi công tác này, Nhà văn Đặng Vương Hưng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã cho ra đời một số tác phẩm thơ rất xúc động về một miền đất "chết" nay đã hồi sinh, màu xanh của sự sống bình yên đã phủ lấp những dấu tích chiến tranh. Quảng Trị kiên cường trong bom đạn đang chuyển mình để đảm đương sứ mệnh mới, trở thành mũi nhọn kinh tế của khu vực miền Trung. 

Ban lãnh đạo Tạp chí MT&ĐT Việt Nam thăm và chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9


THÁNG BẢY VÀO QUẢNG TRỊ

Tháng Bảy đi dọc Trường Sơn
Vẫn còn hồn lính cô đơn nhớ nhà...

Nắm xương khô giữa rừng già
Gió Lào vẫn thổi rát qua mặt người...

Máu sông Thạch Hãn còn tươi
Bước vào Thành cổ tiếng cười còn vang...

Tháng Bảy đi qua nghĩa trang
Bao hồn lính trẻ xếp hàng điểm danh...

Linh thiêng các chị các anh
Hóa làm mây trắng hóa thành núi sông


Nén hương thơm cõi hư không
Nhìn lên chợt thấy cầu vồng lung linh...

Quảng Trị, 5/7/2019

Trải nghiệm ngủ lều trên đảo Cồn Cỏ


ĐÊM NẰM TRÊN CỎ...

Đêm nằm trên cỏ nhìn trời
Thấy trăng sao cũng chẳng vời vợi xa
Rì rào gió thổi quanh ta
Giơ tay chạm sóng biết là đại dương

Đêm nằm trên cỏ mờ sương
Trong mơ bỗng thấy quê hương thật gần
Em dù xa cách mấy lần
Nhớ nhau xin gửi đôi vần thơ thôi

Đêm nằm trên cỏ ngủ chơi
Lắng nghe biển hát ở nơi xa nhà
Đất trời như của riêng ta
Tiếng chim dậy sớm vỡ òa bình minh...

Đảo Cồn Cỏ, 6/7/2019

Tập thể CB, nhân viên Tạp chí MT&ĐT đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại huyện đảo Cồn Cỏ


NHỚ CỒN CỎ

Nhớ chiều chầm chậm buông rơi
Ly cà phê đắng giọt vơi, giọt đầy
Đàn chim xao xác gọi bầy
Đảo chìm vào giấc ngủ say muộn màng

Nhớ thuyền về bến dịu dàng
Sóng xô từng lớp khẽ khàng gần xa
Giữa trời với nước bao la
Đêm nằm trên cỏ ngỡ là đang mơ...


Nhớ bình minh biển ngẩn ngơ
Mặt trời lên chẳng hững hờ được đâu
Nhớ cây lá đỏ một màu
Gió bay xao xác cả bầu trời xanh

Nhớ em dù có xa anh
Xin cho trời đất mãi thành một đôi..
.

Hà Nội, 9/7/2019

Bạn đang đọc bài viết Tháng Bảy vào Quảng Trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới