Thời gian
Năm nào ta bé cỏn con//Ngoảnh đi nhìn lại đã tròn mấy mươi…
Tự đến, rồi lại tự đi
Đố ai biết được bởi vì tại sao?
Miễn cho tặng, không đổi trao
Chẳng mua bán được dù bao nhiêu tiền!
Trẻ thì hoang phí hồn nhiên
Già ngồi nuối tiếc... những phiền phức ơi!
Tháng ngày lặng lẽ rụng rơi
Chẳng cho cũng mất, chẳng chơi cũng tàn
Chỉ là mây khói hợp tan
Giật mình bỗng thấy thời gian hao mòn
Năm nào ta bé cỏn con
Ngoảnh đi nhìn lại đã tròn mấy mươi…
Thời gian thì chẳng đợi người
Chỉ xin giữ lại nụ cười tình yêu...