Thứ ba, 30/04/2024 14:10 (GMT+7)

Trần Quốc Anh: Tôi không ngại yêu người lớn tuổi hơn mình!

Thu Hiền - Huỳnh Đạt -  Thứ tư, 19/08/2020 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gác lại những vai diễn “hài hước” trước đây, Trần Quốc Anh khiến khán giả hài lòng với sự thay đổi tích cực về diễn xuất có chiều sâu trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 3.

Gia Đình Là Số 1 phần 3 đã đi được hơn 2/3 chặng đường và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả cũng như người hâm mộ yêu mến Seris phim. Đặc biệt, cặp đôi Trần Quốc Anh và Phương Trinh Jolie mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc trong câu chuyện tình “chị - em” vô cùng lãng mạn.

Từ anh chàng đảm nhận những vai diễn hài hước hay hot boy học đường, Quang Khải trong Gia Đình Là Số 1 phần 3 chính là vai diễn giúp Quốc Anh khẳng định tài diễn xuất ở khía cạnh đi vào chiều tâm lý nhân vật.

Trần Quốc Anh: Nhân vật Quang Khải là điểm đầu cho sự thay đổi

Nhiều người vẫn nói Quốc Anh may mắn, bởi lẽ anh chàng được ưu ái nhận vai nặng ký cho các bộ phim có sự đầu tư lớn khi mới chạm ngõ điện ảnh. Nhưng với Quốc Anh bên cạnh yếu tố may mắn còn là áp lực của người mới làm quen với diễn xuất.

Nhận vai diễn Quang Khải, là một anh chàng có sự nghiệp vững chắc và tính cách đĩnh đạc của người đã thành công trong Gia Đình Là Số 1 phần 3, Trần Quốc Anh đang chứng tỏ tài biến hóa vai diễn của mình sau những tác phẩm thể loại hài. Khi chia sẻ về nhân vật Quang Khải, Quốc Anh nhận định: Vai diễn trong Gia Đình Là Số 1 phần 3 thật sự rất khác với các vai diễn trước, bởi vì Quang Khải là một người đã trưởng thành, không còn trẻ trung như những bộ phim trước mình đã từng đóng. Quốc Anh phải đóng già hơn, chững chạc và người lớn hơn, không thể nào trẻ con mãi được”.

Ở nhân vật Quang Khải mang vẻ trầm tính và tinh tế của người từng trải, thành công nhưng với Quốc Anh ngoài đời hoàn toàn ngược lại. Tuổi đời còn trẻ và tính cách khá nhoi, vậy nên anh chàng phải tập trung và nghiêm túc vào vai Quang Khải điềm tĩnh. Đất diễn mới ở Gia Đình Là Số 1 phần 3 không chỉ giúp Quốc Anh thử thách ở thể loại phim mới mà còn thay đổi lối diễn xuất. Hình tượng của Quốc Anh may mắn đã được khán giả đón nhận.

Trần Quốc Anh: Gia Đình là lớp học nuôi dưỡng con người

Đảm nhận một trong dàn nhân vật tuyến chính trong Gia Đình Là Số 1 phần 3, Trần Quốc Anh lại càng cảm nhận rõ hơn về giá trị của 2 chữ “gia đình”. Không chỉ bối cảnh trong phim mà cuộc sống hiện tại quá vội vã để giới trẻ cảm nhận và hiểu hơn đằng sau tất cả “nhà” là nơi che chở, nuôi dưỡng con người.

Vai diễn Quang Khải của Quốc Anh có nhiều vai trò trong cuộc sống. Trong công việc, anh là phó tổng điềm tĩnh, có trách nhiệm cao. Về phía gia đình, Quang Khải là niềm tự hào của bố mẹ. Bên cạnh đó, anh còn trở thành ông bố “bất đắc dĩ” của cậu bé 5 tuổi cùng 2 người bạn chí cốt. Công việc, gia đình là 2 gạch đầu dòng lớn mà ai cũng phải có trong cuộc sống. Đó cũng chính là điều mà rất nhiều người đang tìm kiếm câu trả lời cho sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Bản thân Quốc Anh cũng có những chia sẻ thẳng thắn sau khi quay một bộ phim về tình cảm gia đình “Khi mình quá chú tâm vào công việc, danh vọng, tiền tài thì lúc đó mình sẽ không còn quan tâm tới những người yêu thương mình nữa. Lúc này, bản thân sẽ mất và trở nên thiếu vắng, tới lúc đó tự nhiên sẽ nhận ra mình không thể nào sống thiếu tình cảm cũng như cha mẹ được”.

Điều đặc biệt hơn nữa, gia đình là nơi nuôi dưỡng nên nền tảng tính cách của bản thân mỗi người. Trong cuộc sống, gia đình đóng vai lớp học và bố mẹ chính là người thầy đầu tiên của mỗi người. Đối với Quốc Anh, “gia đình” là điểm tựa để phấn đấu cũng như nuôi dạy bản thân mình hoàn thiện hơn về mặt tính cách và con người. Cuộc sống có bộn bề đến đâu, cũng phải dành thời gian cho gia đình và nhớ đến những người thân yêu.

Trần Quốc Anh: “Tôi không ngại yêu người lớn tuổi hơn”

Dường như câu nói “chị ơi, anh yêu em” không bao giờ hết nóng trong thế giới tình yêu muôn màu sắc. Chàng Quang Khải điềm tĩnh, ấm áp và đặc biệt có mối tình chị em với cô trưởng phòng khó tính Hà Như (Phương Trinh Jolie). Cặp đôi Quang Khải – Hà Như là điểm sáng trong những cặp đôi của bộ phim, được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Khi nhận được tuyến nhân vật thể hiện đề tài mà được giới trẻ quan tâm, Quốc Anh vui vẻ đáp “Mình nghĩ tình yêu không cần quan tâm đến tuổi tác. Khi đã có tình cảm với một người, người đó có bé hay nhỏ tuổi hơn thì tình cảm đó vẫn là bản thân mình trao cho người ta. Tuổi tác không là vấn đề”.

Bản thân vốn thuộc lớp thanh niên trẻ tuổi trong xã hội hiện đại ngày nay, Quốc Anh có những nhận định cởi mở và văn minh hơn về tình yêu “Chị ơi! Anh yêu em”. Thông qua vai diễn Quang Khải cũng như chính Quốc Anh muốn gửi gắm đến khán giả một khía cạnh nhỏ về tình yêu “Khi còn trẻ còn có thể yêu hãy yêu hết mình”.

Bạn đang đọc bài viết Trần Quốc Anh: Tôi không ngại yêu người lớn tuổi hơn mình!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.