Thứ ba, 30/04/2024 20:26 (GMT+7)

Vụ cô gái bị đánh ở quán bánh xèo: Giám định thương tích, chờ xử lý

Tâm An -  Thứ tư, 11/04/2018 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cô gái bị nam sinh viên 22 tuổi đánh nhập viện vì "vào sau ăn trước" bánh xèo ở Đà Nẵng đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án và được cơ quan chức năng đưa đi giám định thuơng tích để có căn cứ chờ xử lý.

Ngày 11/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác nhận, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), nạn nhân bị nam thanh niên đánh ở quán bánh xèo gây xôn xao dư luận, để có căn cứ tiếp tục xử lý.

"Công tác điều tra đang tiến hành theo quy định, chúng tôi đã làm thủ tục để VKS giám sát, cũng như đợi kết quả giám định pháp y mới đủ căn cứ để khởi tố vụ việc", Trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Sơn Trà) nói.

Được biết, Khang đang là sinh viên của một truờng đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nam thanh niên này có cha là Đại tá quân đội, Nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã về hưu và chú đã làm Trưởng công an phường tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (cha của anh Khang) đã lên tiếng xin lỗi cô gái bị đánh thay cho con mình.

"Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không loại trừ một ai... Việc đánh người là sai, đặc biệt nam mà đánh nữ. Tôi đã phân tích cho con thấy chuyện đúng sai. Hơn nữa con tôi cũng đã đủ tuổi công dân, phải tự chịu trách nhiệm trước hành vi của mình", ông Chỉnh nói.

Chị Như đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, sau khi xảy ra sự việc, Khang và gia đình cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, ngỏ lời muốn đền bù cho chị Như và mong được bỏ qua. Tuy nhiên, gia đình chị Như không chấp nhận lời xin lỗi và quyết tâm làm đơn yêu cầu gián định thuơng tích và đề nghị công an khởi tố theo đúng pháp luật.

Theo lời khai ban đầu, cơ quan chức năng xác định tối 8/4, anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú phuờng Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cùng bạn gái đến ăn bánh xèo Hà Điệp (302 đường Phạm Cự Lượng). Tại đây, do quán đông khách nên Khang và người bạn chờ khoảng nửa giờ nhưng chưa có bánh.

Lúc này, chị Như và em dâu vào sau nhưng đi ra lấy bánh ăn trước nên người yêu của Khang phản ứng với phục vụ quán rằng: "Sao người vào trước chưa có ăn mà người vào sau có".

Nghe vậy, chị Như quay sang nói với bạn gái của Khang là: "Mi đói lắm hả, đói ta nhường cho", rồi lấy tay thúc về phía người yêu của anh Khang.

Thấy người yêu bị "bắt nạt", Khang yêu cầu chị Như nói chuyện lịch sự thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Khang lao vào đánh chị Như phải nhập viện cứu cứu trong tình trạng bị thương ở vùng mặt, dập nhãn cầu mắt phải, gãy xương hóc mũi, gãy và mẻ 4 răng...

Hiện chị Như đã được chuyển lên khoa Mắt điều trị. Chị Như cũng được cho đi chụp CT để kiểm tra về chấn thương sọ não.

 Vụ việc đang đựơc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Vụ cô gái bị đánh ở quán bánh xèo: Giám định thương tích, chờ xử lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.