Thứ ba, 21/05/2024 19:06 (GMT+7)

Bài thơ: Anh chỉ muốn làm thầy trẻ thơ

Nguyễn Long -  Thứ năm, 20/10/2022 17:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Anh xin làm anh giáo thiếu nhi Tặng em giữa muôn vàn ánh mắt

Anh xin làm anh giáo thiếu nhi 
Tặng em giữa muôn vàn ánh mắt 
Trong veo như sương sa đêm sáng 
Lẫn vui đùa tiếng hát trẻ thơ 

Anh xin làm bông hoa em mơ 
Uốn tay múa, điệu cong mỹ học 
Gài nơ xinh, bé con tập đọc 
Ai yêu Bác Hồ, bằng thiếu nhi 

tm-img-alt

Anh xin làm mưa nở hoa đưa 
Em cô giáo, ngoan hiền vì trẻ
Phấn bay thơm, pháo hoa trăm cả 
Một tấm lòng yêu trẻ con thơ 

Anh muốn em hạnh phúc như mơ
Chân tình thắm, giản đơn phúc phận 
Cô giáo hôm, chiều yêu tuy mệt 
Là mẹ hiền, thương quý con thơ 

Anh muốn tặng em cả trời thơ 
Tình yêu lớn, với con tất cả 
Chăm học ngoan, đùa vui khỏe 
Hạnh phúc này, yêu lắm chân quê 

Anh nguyện làm, thầy giáo trẻ thơ 
Vô tư nhất, phấn tay, thước kẻ
Màu tô son, thành tranh của trẻ 
Yêu thương này, nguyện vì thiếu nhi 

Anh chỉ muốn, làm thầy trẻ thơ…

Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 20/10/2022
* Chúc mừng 20/10

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Anh chỉ muốn làm thầy trẻ thơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đời đâu quá dài
Tự khuyên mình hãy sống cho mình thôi///Để ý chi lời khen - chê nhân thế///Cứ mặc kệ mà an nhiên vui vẻ///Sao phải vì thiên hạ để khổ tâm

Tin mới