Bài thơ: Lối vào hoa đỏ ngỏ trăng xuân
Lối vào hoa đỏ, ngỏ trăng xuânChiều mây mưa kéo dọc bến bờ
Lối vào hoa đỏ, ngỏ trăng xuân
Chiều mây mưa kéo dọc bến bờ
Biển như chào bước người duyên tới
Gặp gỡ thi nhân, nữ sỹ thời
Con đường xưa như mộng bước hoa
Xuân Hương, thi sỹ đất quê nhà
Văn lưu hậu thế, thơ Nôm ấy
Thoát xác hồn bay, rộng cánh sao
Bao lần đi sóng, lướt vút qua
Sương như mờ lối, chưa hướng vào
Khắc lòng lưu nhớ, hương thơ cũ
Vấn người, bia tạc, hậu thế mơ
Đường về, tim khắc khoải vấn vương
Đồ sơn bất vịnh, lưu hương thơ bà
Xuân hương thi tập, vẫn chữ nhà
Văn nhân, hào kiệt họ Hồ thôn xưa
Chiều về lãng đãng, gió mây đưa
Trúc lay xào xạc, ngất ngây thưa
Kẻ sỹ du tâm tìm về bến
Danh nhân văn hoá, bút kiệt biên
Lối vào hoa đỏ, khói hương bay
Niệm nhắc thơ xưa, nhớ ru lời
Nữ sỹ lừng danh, quỳnh đôi ấy
Trăng Xuân tỏ dấu, thi sỹ ơi...
Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 7/7/2022, Khu tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương tại làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.