Bài thơ: Sông Hàn vẫn chảy
Sông Hàn đã chảy bao đời?///Có mưa có nắng thay lời quê hương///Như là trăm nhớ ngàn thương////Chiến tranh loạn lạc... đã thường thời nay...
SÔNG HÀN VẪN CHẢY
Sông Hàn đã chảy bao đời?
Có mưa có nắng thay lời quê hương
Như là trăm nhớ ngàn thương
Chiến tranh loạn lạc... đã thường thời nay
Sông Hàn vẫn chảy đêm ngày
Cho vơi nước mắt đắng cay một thời
Cho ai quên lãng cuộc chơi
Cây cầu soi bóng ở nơi giỡn đùa...
Sông Hàn vẫn chảy bốn mùa
Bình an như tiếng chuông chùa từ bi
Gửi theo dòng nước mang đi
Những gì còn lại, những gì đã xa...
Sông Hàn chẳng đợi mình ta
Tình xưa thì cũng phôi không còn
Nếu em ở lại Sài Gòn
Sao không nhắc nhớ cho tròn buồn vui?