Thứ năm, 16/05/2024 19:54 (GMT+7)

Bài thơ: Thanh minh qua phố, mơ làng

Tam Giang -  Thứ hai, 08/04/2024 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội giao mùa. Đất trời giao hoan///Dòng người đi trong tưng bừng lễ hội///Những tấm lòng về với những tấm lòng///Dọc ngang ngã năm ngã ba, hồn con thất lạc///Tìm đâu một ngã về, quê mẹ ơi!

tm-img-alt
Những người dân vạn đò sống trôi nổi trên đầm Cầu Hai. Ảnh minh hoạ

THANH MINH QUA PHỐ, MƠ LÀNG

Hà Nội giao mùa. Đất trời giao hoan
Dòng người đi trong tưng bừng lễ hội
Những tấm lòng về với những tấm lòng
Dọc ngang ngã năm ngã ba, hồn con thất lạc
Tìm đâu một ngã về, quê mẹ ơi!

Về để ngắm ráng chiều trên đầm phá
Ráng chiều quạch đỏ khản giọng cuốc kêu
Tiếng ai như tôi, thảng thốt gọi: đò ơi
Cho con về với điệu hò quê hương!

Về để chạm ngói nâu tường cũ rêu phong
Tiếng gà gáy trưa, đường mưa bùn đất
Cha cất vó nhọc nhằn tất bật
Mẹ đan nỗi buồn mắt lưới giăng mây!

Chiều xuống tràn trên hai tay
Bơ vơ một phố, mình tôi một mình!

Về để canh me chua cá dìa cá đối
Mằn mặn mắm tôm giòn đắng trúc măng
Gai tre nào cứa vào lồng ngực
Ký ức trở mình nghịch dại vết roi hằn!

Về để gặp lại thuở sim muồng
Khói rạ đồng chiều hong tóc em thơm
Củ khoai vùi anh đào trộm bên đường
Má em hây hây mấy lằn in vết nhọ

Về gặp lũ tràn trắng cánh đồng sắp gặt
Nước mắt hòa cùng nước bạc mưa nguồn
Con lỡ trượt chân làm vỡ tan hũ gạo*
Mẹ lặng người. Của đi thay...

Về để tuổi thơ nay đã kịp lớn khôn
Rau dớn rau đay, con trìa con chẹp
Mẹ giấu màu tóc xưa vào sợi bồ hóng bếp
Bếp củi gom tro ủ ấm niềm tin 
Niềm tin ủ trong chắt chiu cót ép
Trong chum ruốc, trong hũ cà, mắm tép
Sực lên hương tràm hương cau, mắm cái mắm rò
Trong mạn thuyền cong mái nhà nuôi chật hẹp ước mơ**
Ước mơ trôi về đâu, mãi miết
Trời thương người nắng mưa thua thiệt
Cây ớt chỉ thiên cũng nồng lưỡi xé cay
Măng tre cựa đất cằn mọc lên sau vườn mỗi ngày
Con trâu đầm sương kéo cày nhẫn nại
Vẫn kiên trì đạp lúa thay bàn tay em gái
Bàn tay thon thoăn thoắt đan mây…

Chiều ngã màu áo nâu
Thanh minh trong giao hoan trời đất
Rui mè giấc mơ tôi thảo mộc 
Giấc mơ làm chiếc ngói nhỏ nhoi
Ngói nâu che sương che khói quê nghèo
Để bình yên con trên rui - mè - tấm - lòng - bao - dung của mẹ
Chở che mưa nắng cuộc đời con.

Dẫu biết dòng sông không bao giờ trở lại
Giấc mơ tuổi thơ con vẫn nhẫn nại neo về
Quê hương ơi…

*Trận lũ 1985, Cầu Hai chìm trong bể nước, nhiều người thiếu đói phải ăn ruột thân cây đu đủ cầm hơi!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Thanh minh qua phố, mơ làng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mát ngọt cho đời
Với chiều cao hơn 40m ấn tượng, tháp cắt áp hiện lên sừng sững giữa trời mây, lặng lẽ làm công việc giữ cho áp lực nước luôn được ổn định...
Vũ điệu của nước
Trong ảnh là tốp 20 cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam năm 2016 đang diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ
Bài thơ: Giản đơn
Dẫu ta là hoa hay cỏ///Thì cũng chỉ cần giản đơn///Hơi đâu muộn phiền vô cớ ///Nghĩ về những điều thiệt hơn. 

Tin mới

Mát ngọt cho đời
Với chiều cao hơn 40m ấn tượng, tháp cắt áp hiện lên sừng sững giữa trời mây, lặng lẽ làm công việc giữ cho áp lực nước luôn được ổn định...
Vũ điệu của nước
Trong ảnh là tốp 20 cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam năm 2016 đang diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ