Thứ sáu, 03/05/2024 15:47 (GMT+7)

Bài thơ: Tiếc...

Hương Giang -  Thứ sáu, 15/09/2023 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian cứ để trôi đi//Xuân xanh có tiếc làm gì? Người ơi...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ST

Thu đi đã nửa bẽ bàng
Người ơi còn tiếc lá vàng làm chi?
Thời gian cứ để trôi đi
Xuân xanh có tiếc làm gì? Người ơi

Chiều buồn nhặt chiếc lá rơi
Chông chênh
Chợt nghĩ...
Cuộc đời lá bay
Bao giờ lại mùa xuân đây?
Trăm hoa đua nở ngày ngày sắc Xuân?

"Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao"(*)

P/s:(*) Kiều - Nguyễn Du

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tiếc.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.

Tin mới