Thứ bảy, 27/04/2024 11:22 (GMT+7)

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận công dân nước ngoài về nước

Việt Dũng -  Thứ ba, 09/06/2020 12:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 9/6, Trung đoàn Bộ binh 59, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận cách ly 81 công dân Việt Nam từ Mỹ trở về nước.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, công dân được đưa về cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59. Tất của công dân đều được kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, kê khai các thông tin liên quan, bố trí nơi ăn ở, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cá nhân trong thời gian cách ly.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp công dân vận chuyển hành lý.

Thượng tá Đặng Xuân Trình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 59 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao; cơ sở vật chất đều được chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp công dân và chăm sóc như những người thân trong gia đình. Mọi chế độ sinh hoạt hàng ngày đều được cán bộ, chiến sĩ phục vụ chu đáo, nhiệt tình giúp công dân cảm thấy thoải mái trong thời gian cách ly tại đơn vị.

Cấp phát nhu yếu phẩm sinh hoạt.
Kiểm tra thân nhiệt.

Được biết, đây là đợt thứ 3 đơn vị tiếp nhận công dân cách ly sau khi trở về từ nước ngoài. Chính vì vậy, mọi công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn trước và sau khi tiếp nhận được đơn vị bảo đảm đúng quy trình.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận công dân nước ngoài về nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề