Thứ bảy, 27/04/2024 10:53 (GMT+7)

Cà Mau: Bán đấu giá 107,75 ha rừng đước sản xuất

Hoài Thu -  Thứ tư, 06/10/2021 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau đang tổ chức bán đấu giá tài sản là rừng đước thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi thuộc địa bàn hành chính xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, tài sản bán đấu giá là rừng đước trồng đủ thời gian khai thác ở khu vực rừng sản xuất tại các Tiểu khu 153 - 162 - 167 - 204 - 212a - 212b; 206 - 207 - 209 - 213 - 216 - 217 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi. Tổng diện tích thực hiện là 107,75 ha, gồm 200 thửa/197 hộ sản xuất.

Tài sản bán đấu giá là rừng trồng đước có dự báo tổng gỗ các loại là 11.449 m3 (đơn giá 880.000 đồng/m3); tổng củi các loại là 5.925,0ster (đơn giá 465.000 đồng/ster).

tm-img-alt
Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau đang tổ chức bán đấu giá tài sản là rừng đước thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi. (Ảnh:Internet)

Phương thức khai thác là chặt trắng trong phạm vi vị trí, diện tích thiết kế cho phép khai thác, bên bán tài sản có cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân công thực hiện khai thác đúng quy định, không được phép khai thác ngoài vị trí, diện tích thiết kế. Thời hạn khai thác đến hết ngày 31/12/2021.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 12,83 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp.

Thời gian tổ chức công bố giá dự kiến ngày 21/10/2021 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi.

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Bán đấu giá 107,75 ha rừng đước sản xuất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề