Chư Păh (Gia Lai): Mênh mang mùa lúa chín
Những cánh đồng lúa vàng rực giữa đất trời cùng với cơn gió mơn man se lạnh của tháng 11 ở Tây Nguyên như một bức tranh đẹp giữa đại ngàn.
Năm nay, người Jrai ở xã Nghĩa Hưng, Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh) ai nấy cũng hân hoan, phấn khởi và thầm cảm tạ trời đất vì một mùa lúa bội thu.
Hiện nay, tỉnh Gia Lai có khoảng 40.000 ha lúa nước đang vào vụ thu hoạch. Trên cánh đồng lúa Chư Đăng Ya nằm giáp ranh giữa 2 xã Chư Đăng Ya và Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) với diện tích gần 100 ha lúa Đài thơm.
Dọc con đường dẫn vào điểm du lịch Núi lửa Chư Đăng Ya những ngày này rộn ràng tiếng nói, tiếng cười của những người Jrai đang thu hoạch lúa. Sáng sớm, hàng trăm hộ dân nơi đây nô nức gọi nhau ra ruộng cắt lúa, họ mang theo cả đồ ăn, thức uống để tranh thủ nấu ăn trưa tại ruộng rồi chiều gặt tiếp cho kịp vụ thu hoạch.
Nhìn từ phía xa trên các thửa ruộng vàng ươm, thơm mùi lúa mới những bóng lưng đang miệt mài cắt lúa, xếp từng bó, chất thành đống. Rồi từng lớp người nối nhau gùi những bó lúa để chuyển lên xe chở về. Tuy mệt và thấm những vất vả nhưng ai ai cũng đều phấn khởi vì lúa năm nay được mùa.
Dưới đây là những hình ảnh thu hoạch lúa trên cánh đồng lúa thuộc 2 xã Chư Đăng Ya và Nghĩa Hưng: