Thứ bảy, 27/04/2024 13:18 (GMT+7)

Công ty CP Cấp nước Trung An: Kỷ niệm 18 năm thành lập và phát triển

Vinh Nguyễn -  Thứ ba, 19/12/2023 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 15/12/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAWACO) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập và phát triển (15/12/2005 - 15/12/2023).

Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của nguyên lãnh đạo các thời kỳ, lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV (SAWACO), các Sở, Ban ngành, các đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên TAWACO.

tm-img-alt

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được thành lập theo Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và chính thức đi vào hoạt động với loại hình doanh nghiệp mới kể từ ngày 1/2/ 2015.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Tổng công ty giao quản lý cấp nước trên địa bàn quận Gò Vấp (trừ phường 1), quận 12 và huyện Hóc Môn.

Lễ kỷ niệm là dịp để TAWACO khẳng định mạnh mẽ hơn sứ mệnh tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững, phát triển vì cộng đồng theo đúng tinh thần các giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Tương lai - Sáng tạo. 

Ghi nhớ và biết ơn với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo từ những ngày đầu thành lập, tập thể TAWACO hôm nay quyết tâm đoàn kết, nỗ lực tiếp tục đổi mới, phát triển hơn nữa.

Bạn đang đọc bài viết Công ty CP Cấp nước Trung An: Kỷ niệm 18 năm thành lập và phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề