Cuối năm
Cuối năm bừng tỉnh cơn mê//Nhớ căn nhà nhỏ vườn quê đang chờ...
Hình như Xuân sắp chín rồi?
Vườn hoa đã rộ, má môi đã hồng
Hình như em đã có chồng?
Dung nhan rạng rỡ mà không gọi mời...
Một năm ngắn lắm người ơi!
Ngược xuôi, mưa nắng, đầy vơi cũng nhiều
Ngoảnh nhìn ai bảo đã chiều
Nhận ra mình có bao nhiêu bạn đường?
Giàu nghèo, già trẻ, bốn phương
Cũng đều hối hả khẩn trương quay về
Cuối năm bừng tỉnh cơn mê
Nhớ căn nhà nhỏ vườn quê đang chờ...
Bình minh đánh thức giấc mơ
Một ngày mới những bất ngờ lạ quen
Người đẹp nên lắm lời khen
Ta thêm câu nữa bõ bèn gì đâu...