Thứ bảy, 27/04/2024 12:34 (GMT+7)

Đà Nẵng: Căn nhà 2 tầng bốc cháy, 3 mẹ con ngạt khí tử vong

MTĐT -  Chủ nhật, 07/08/2022 17:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đám cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (Q.Hải Châu) đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h15 ngày 7/8, nhiều người dân sống gần căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà này bốc khói nghi ngút.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã  hô hoán tìm cách dập lửa nhưng căn nhà bị khóa cửa bên trong, đám cháy bùng phát mạnh, khói lửa bốc lên nghi ngút nên đã phải cấp báo  lực lượng cứu hỏa.

tm-img-alt
Hiện trương vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH của Công an TP Đà Nẵng đã lập tức cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Do căn nhà bị khóa từ bên trong, nên lực lượng PCCC&CNCH phải phá cửa sắt của căn nhà để tiếp cận, cứu hỏa...

tm-img-alt
Do căn nhà bị khóa từ bên trong, nên lực lượng PCCC&CNCH phải phá cửa sắt của căn nhà để tiếp cận, cứu hỏa... (Ảnh: Internet)

Khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa lực lượng chức năng phát hiện mẹ cùng 2 con trai đã tử vong. Qua xác minh, 3 người tử vong gồm: mẹ N.T.H.L (49 tuổi), 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi). Lúc xảy ra vụ cháy anh Đỗ Quang Thắng (49 tuổi, là chồng của chị L) đi vắng.

Theo người dân sống gần ngôi nhà 459 Trưng Nữ Vương cho biết, trước đó vào sáng cùng ngày, vợ chồng chị L đã xảy ra cãi vã.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Căn nhà 2 tầng bốc cháy, 3 mẹ con ngạt khí tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề