Thứ bảy, 27/04/2024 11:28 (GMT+7)

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu qua sau đợt mưa lớn

Bình Dương -  Thứ ba, 11/12/2018 06:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày vừa qua toàn khu vực miền Trung đã có mưa lớn kéo dài, thời tiết diễn biến phức tạp, ngập lụt còn xảy ra trên diện rộng, HĐND TP.Đà Nẵng quyết định hoãn phiên họp sắp diễn ra.

Ngày 10/12, lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã quyết định hoãn kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc vào ngày mai (11/12). Lý do được đưa ra là do thời tiết diễn biến phức tạp. HĐND TP.Đà Nẵng cũng cho biết kỳ họp thứ 9 khóa IX dự kiến sẽ được tổ chức lại từ ngày 17/12.

Cùng ngày, nhiều khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng nước đã bắt đầu rút, công tác khắc phục hậu quả đã được tiến hành. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai lực lượng tiếp cận các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang hiện vẫn còn bị ngập. Tại đây, hơn 3.000 hộ dân có nguy cơ bị cô lập cần hỗ trợ lương thực thực phẩm.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân đẩy xe tại các tuyến phố bị ngập nước.

"Trong thời gian tới sẽ có mưa to và rất to, cần lên phương án di dân ở nơi xung yếu đến vị trí an toàn. Các sông trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ xuất hiện nước lũ ở mức báo động 1", vị đại diện ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng nói.

Thông tin từ Công ty Điện lực TP.Đà Nẵng cho biết, do mưa lớn và ngập lụt diện rộng đã khiến nhiều trạm biến áp bị ảnh hưởng, mất điện nhiều khu vực. Ngành điện đã tăng cường vật tư, phương tiện và bố trí các lực lượng ứng trực, theo dõi sát sao tình hình ngập úng, lũ lụt nhằm kịp thời xử lý sự cố, chủ động thay thế các đường dây khu vực có nguy cơ ngập lụt đảm bảo an toàn cho người dân, thiết bị điện. Đến 14h ngày 10/12, ngành điện đã khôi phục 98 trạm biến áp/104 trạm biến áp sa thải. Tiếp đó cùng ngày sẽ khôi phục điện trạm biến áp KDC Âu thuyền Thọ Quang và kiểm tra theo dõi các trạm còn lại.

Chiều ngày 11/12 một số tuyến đường tại TP Đà Nẵng vẫn đang ngập sâu.

"Trước tình hình mưa gió diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng ngừng, đơn vị sẽ tăng cường bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực 24/24 nhằm xử lý nhanh nhất các sự cố xảy ra cũng như thực hiện thay thế các đường dây, trạm biến áp khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn điện cho người dân", vị đại diện ngành điện TP.Đà Nẵng nói.

Những công nhân vệ sinh môi trường đội mưa, lội nước thu gom rác tồn đọng.

Cùng với đó, sau khi nước rút, một lượng vô cùng lớn rác thải, chất bẩn ứ đọng khắp các tuyến đường phố TP.Đà Nẵng. Rác sau lụt không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn bệnh dịch rất lớn. Trong chiều 10/12, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị đang khẩn trương dọn dẹp những khối rác khổng lồ chất đống tại các tuyến đường.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, các cấp chính quyền, ngành chức năng từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường tiếp tục theo dõi thời tiết và cập nhật tình hình ngập lụt để xử lý thoát nước, khơi thông dòng chảy trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục hậu qua sau đợt mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề