Thứ sáu, 26/04/2024 09:37 (GMT+7)

Bến xe Hà Nội khác lạ chiều 30 Tết

MTĐT -  Thứ bảy, 13/02/2021 10:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không còn hình ảnh hành khách nhộn nhịp, hối hả về quê ăn Tết trên những chuyến xe cuối cùng như mọi năm, các bến xe ở Hà Nội vào chiều 30 Tết vắng lặng đến lạ thường.

Bến xe ở Hà Nội vắng vẻ đến lạ thường trong ngày 30 Tết.

Số người ở sảnh chờ bến xe Giáp Bát chiều 30 Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không còn khung cảnh đông đúc, vội vã, chen nhau lên những chuyến xe cuối cùng để về quê ăn Tết.

Nhiều xe rời bến với khoảng 4-5 khách. "Chờ hết 3-4 tiếng mà chỉ được vài khách. Ngày cuối cùng rồi nên cũng phải chạy", một lái xe cho biết.

Những hành khách ít ỏi rời Hà Nội về quê trong ngày cuối cùng của năm 2020.

Bến xe Mỹ Đình chỉ còn phục vụ một vài khách cuối cùng.

Từ ngoài vào trong bến số lượng hành khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến ngành vận tải, các bến xe ít hẳn so với mọi năm.



Theo Duy  Phạm/ Tiền  Phong

Bạn đang đọc bài viết Bến xe Hà Nội khác lạ chiều 30 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.