Thứ bảy, 27/04/2024 11:55 (GMT+7)

Công nhận Chợ Bến Thành, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là điểm du lịch

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 11/02/2020 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa quyết định công nhận chợ Bến Thành (cửa Nam – chợ Bến Thành, phường Bến Thành, quận 1) và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (số 200 – 202 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3) là hai điểm du lịch.

Từ lâu chợ Bến Thành đã trở thành biểu tượng của TP.HCM. Không chỉ thuần túy là nơi buôn bán, gần một trăm năm qua mà ngôi chợ này đã trở thành một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của TP. Đặc biệt, ngôi chợ này còn là bộ mặt kinh tế nói lên sự phát triển của một TP thương mại lớn nhất nước và là điểm giao hòa giữa Sài Gòn xưa và nay.

Những năm gần đây, chợ Bến Thành còn là địa điểm tham quan không thể thiếu cho bất cứ tour du lịch nào đến TP.HCM. Với tổng diện tích hơn 13.000m², chợ Bến Thành trung bình mỗi ngày đón khoảng 10.000 lượt khách lui tới mua bán và tham quan.

UBND TP.HCM vừa quyết định công nhận chợ Bến Thành là điểm du lịch. Anh M.H

Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ là địa chỉ quen thuộc với phụ nữ trong nước và khách nước ngoài khi đến tham quan TP.HCM. Bảo tàng đang quản lý và trưng bày trên 18.000 hiện vật các loại. Trong đó, hiện vật cách mạng chiếm gần 2/3 tổng số hiện vật của Bảo tàng. Thư viện có trên 10.000 đầu sách.

Khu trưng bày của Bảo tàng gồm 3 tầng, có diện tích 3.162m2, gồm 8 phòng trưng bày rộng thoáng với 11 chuyên đề giới thiệu một số hoạt động của phụ nữ trong vai trò duy trì, phát huy bản sắc dân tộc Việt ở phương Nam và truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong dựng nước và giữ nước.

Bạn đang đọc bài viết Công nhận Chợ Bến Thành, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là điểm du lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề