Thứ bảy, 27/04/2024 12:05 (GMT+7)

Hà Nội ngăn chặn tăng giá bất hợp lý nước đóng chai, đóng bình

MTĐT -  Thứ năm, 17/10/2019 07:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị này vừa ra công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình.

Theo Bnews, ngày 16/10, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị này vừa ra công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình trước thông tin nguồn nước có mùi khét ở TP Hà Nội, người dân phải mua nước bình về sử dụng.

Trong công văn Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đơn vị này vừa ra công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình.

Công văn nêu rõ, Cục QLTT TP Hà Nội cần tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường. 

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cần kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung và mặt hàng thực phẩm nói riêng.

Trước đó, khi người dân tại một số khu vực trên địa bàn thủ đô phát hiện nước sinh hoạt có mùi khét nồng nặc, lại thêm có thông tin dầu nhớt tràn ra kênh gần nhà máy nước sạch sông Đà, điều này khiến người dân vô cùng hoang mang.

Theo tuoitre, ông Hoàng Văn Thức - phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết theo thông tin của Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Hòa Bình, trước đó sở có được người dân phản ảnh có chuyện một xe tải 2,5 tấn bơm dầu đổ trộm ra suối Trâm vào đêm 8-10.

Sau đó khu vực này có mưa to khiến số dầu nhớt lan nhanh đến kênh dẫn nước của nhà máy nước mặt sông Đà. 

"Tổng cục Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo công an truy tìm chiếc xe tải này. Còn theo sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Hòa Bình, số dầu loang đã được thu gom, sở đã triển khai lấy mẫu nước phân tích" - ông Thức cho hay.

Theo ghi nhận từ voh, sau thông tin nước có mùi lạ, nhiều cửa hàng tạp hoá, siêu thị ở các khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai... đã "cháy" hàng các loại nước lọc đóng chai loại 1,5 lít, 5 lít và bình 20 lít. 

Tại siêu thị, nước lọc vẫn được bán theo giá niêm yết khoảng 23.000 - 25.000 một bình loại 5 – 6 lít, 9.000 – 12.000 đồng một chai loại 1,5 lít. Tuy nhiên, tại các cửa hàng bán lẻ có tình trạng tăng loạn giá bình nước 20 lít. Tại một số nơi, giá bình nước còn tăng gấp 2-3 lần ngày thường, thậm chí có nơi lên đến 60.000 một bình do các cửa hàng tự tăng khi thấy nhu cầu lên cao.

Đây chính là lý do Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) vừa có Công văn hoả tốc gửi Cục QLTT TP. Hà Nội, yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình. 

Các vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật”- Tổng cục QLTT chỉ đạo. 

H.T (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ngăn chặn tăng giá bất hợp lý nước đóng chai, đóng bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề