Thứ bảy, 27/04/2024 12:00 (GMT+7)

Đồng Nai: Công bố giải thưởng sáng tạo xanh và vẽ tranh đa dạng sinh học

MTĐT -  Thứ tư, 07/12/2022 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vừa công bố các tác giả, tác phẩm đoạt giải tại 2 cuộc thi: Mô hình ý tưởng sáng tạo xanh và Vẽ tranh đa dạng sinh học năm 2022.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tại cuộc thi Mô hình ý tưởng sáng tạo xanh dành cho các tổ chức, cá nhân là cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban ngành; khu/tổ, ấp khu dân cư..., có 6 mô hình được chọn trao giải.

Giải nhất thuộc về tác giả Phan Đức Thành (Trường THCS Lý Tự Trọng, H.Cẩm Mỹ) với mô hình Bộ thùng rác tự nhắc phân loại rác và rửa tay.

Cuộc thi Vẽ tranh đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai dành cho học sinh, Ban tổ chức chấm và chia giải theo cấp học.

Cấp tiểu học có tổng cộng 17 giải, giải nhất thuộc về em Lê Vy (Trường tiểu học Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu).

Cấp THCS có 17 giải, giải nhất thuộc về em Nguyễn Phương Anh (Trường THCS Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Cấp THPT có 5 giải, không có giải nhất, không có giải nhì.

Dự kiến sáng 9/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sẽ tổ chức trao giải cả 2 cuộc thi này.

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Công bố giải thưởng sáng tạo xanh và vẽ tranh đa dạng sinh học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề