Thứ bảy, 27/04/2024 12:26 (GMT+7)

Gạch lưu trữ năng lượng thay cho đốt than trong các nhà máy nhiệt điện

Tú Anh -  Thứ ba, 02/11/2021 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Loại gạch mới tên Miscibility Gaps Alloy (MGA) có thể nhận năng lượng từ các nguồn tái tạo, lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt năng sau đó sử dụng để chạy các turbine hơi nước trong nhà máy điện thay vì đốt than đá.

tm-img-alt
Erich Kisi bên các viên gạch MGA ở Newcastle, Australia. Ảnh: Reuters/Stefica Nicol Bikes

Gạch MGA được chế tạo từ nhôm, than chì và có thể lưu trữ năng lượng sản xuất từ các nguồn tái tạo. Độ bền ước tính của chúng là 30 năm. Mỗi viên gạch nặng khoảng 6 kg và chứa nhiệt năng khoảng 1 kWh. Nhóm kỹ sư tại Đại học Newcastle, Australia đã được cấp bằng sáng chế cho loại vật liệu mới này.

Erich Kisi, nhà đồng sáng chế gạch MGA cho biết: Nguyên liệu quan trọng nhất của viên gạch là các hạt nhôm giúp cung cấp nhiệt ẩn. Sức nóng được hấp thụ hoặc giải phóng bởi một chất khi thay đổi trạng thái, ví dụ từ lỏng sang khí, trong khi nhiệt độ của chất đó không đổi. Chúng sẽ chảy ra rồi cứng lại hàng nghìn lần trong suốt vòng đời của viên gạch nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Chúng giữ được vị trí nhờ than chì. Kisi từ chối đưa ra mức giá dự đoán cho mỗi viên.

MGA Thermal đang hợp tác với công ty E2S Power AG của Thụy Sĩ để sử dụng loại gạch mới trong việc cải tiến và chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà máy nhiệt điện than ở châu Âu. MGA có thể nhận năng lượng từ các nguồn tái tạo (như điện gió và điện mặt trời), lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt năng một cách rẻ và an toàn, sau đó sử dụng năng lượng này để chạy các turbine hơi nước trong nhà máy điện thay vì đốt than đá.

Bạn đang đọc bài viết Gạch lưu trữ năng lượng thay cho đốt than trong các nhà máy nhiệt điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề