Thứ bảy, 27/07/2024 08:28 (GMT+7)

Gia cảnh khó khăn của nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Hưng Yên

Thái Minh Châu -  Thứ sáu, 10/05/2024 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chị Hà Thị Lượt sinh năm 1981, là công nhân Đội Vệ sinh môi trường số 1, trực thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên từ năm 1998.

Chị Lượt là người xã Liên Phương, về làm dâu ở Đội 3, thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, TP. Hưng Yên từ năm 2002. Chị có 2 con trai, cháu lớn Lê Đức Trọng sinh năm 2003, cháu thứ 2 Lê Văn Tú, sinh năm 2005 bị thiểu năng trí não, không thể đến trường đi học.

Chồng chị Lượt là phụ xây dựng nhưng do sức khoẻ yếu, ngày làm ngày nghỉ nên kinh tế của cả nhà chủ yếu trông vào đồng lương của chị, là lao động chính trong nhà.

tm-img-alt
Từ phải qua: Ông Lê Văn Lộc - Phó thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu, TP. Hưng Yên cùng chị Lượt, chồng chị Lượt và cháu Tú.

Hàng ngày, chị bắt đầu làm việc lúc 16 giờ chiều cho đến khoảng 23 giờ - 0 giờ sáng hôm sau. Đội 1 của chị có hơn 40 chị em công nhân, nhóm của chị gồm 5 chị em chịu trách nhiệm quét dọn thu gom rác các tuyến phố Điện Biên 1, Nguyễn Trãi, Hoàng Thị Loan và Hồ Xuân Hương, riêng chị Lượt đảm nhận cung đường dài hơn 1km trên đường Hoàng Thị Loan, qua cổng chợ trung tâm thành phố Hưng Yên.

Chị cho biết mỗi đêm làm việc, chị quét dọn, thu gom và đẩy khoảng 5 xe rác về điểm tập kết để xe ô tô chuyển đi, mỗi xe khoảng 3 tạ. Mỗi đêm ước tính có khoảng 1,5 tấn rác được thu gom từ đôi bàn tay người công nhân có vóc dáng gầy nhỏ như chị.

Công việc vất vả và nguy hiểm rình rập trong đêm vắng cũng không làm chị bớt yêu nghề, bởi khi trò chuyện với chúng tôi, sự cởi mở, ánh mắt lạc quan được thể hiện qua ánh mắt và nụ cười của chị.

Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, chị Lượt là nữ công nhân có tinh thần làm việc tốt, luôn hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ được phân công, là người sống chan hoà, cởi mở với chị em đồng nghiệp, đối với người dân có sự tương tác, hợp tác tốt.

Được sự giới thiệu của cơ quan nơi chị làm việc cũng như của lãnh đạo địa phương nơi gia đình chị sinh sống, chúng tôi đến thăm nhà chị Lượt. Khi đến nhà, chỉ có cháu Tú đón chúng tôi, không chào không hỏi, ngô nghê đứng nhìn, nói và ra hiệu mãi cháu mới hiểu là phải xích con chó lại.

Nhà chị có một gian một chái nền đất, tất cả khoảng 25m2, lợp fibro- xi măng, được cha mẹ chồng chị chia cho khi ra ở riêng. Ngày mưa ngấm dột, ngày nắng nóng như trong lò bánh mỳ, kể cả công trình phụ và bếp đun vẫn nguyên trạng như từ mấy chục năm trước, xuống cấp, mục nát, ẩm thấp, nhiều chỗ phải căng bao tải dứa và nilon chống mưa nắng. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà không có gì đáng kể ngoài 2 chiếc giường cũ bố mẹ chồng cho từ ngày cưới. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Những hình ảnh gian nhà ở và công trình phụ của gia định chị Lượt.

Chị Lượt cho biết, có sào ruộng cấy gia đình chị cũng đã phải bán đi để sửa sang những chỗ dột nát cấp thiết nhất và mua được cái xe máy để cả nhà có cái đi lại và đi làm.

Chia tay với chúng tôi, chị Lượt mong muốn được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Hưng Yên và BTC chương trình nhân văn " Cây chổi vàng" do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam khởi xướng, giúp chị có cơ hội xây sửa lại cho gia đình gian nhà hiện đang ở đã bị xuống cấp, để cả nhà được vui sống, bản thân chị yên tâm trong công việc, công tác, được tiếp tục gắn bó, yêu nghề mà chị đã lựa chọn, gắn bó trong suốt 26 năm qua./.

Bạn đang đọc bài viết Gia cảnh khó khăn của nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Hưng Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Một ngày chui cống nạo vét bùn
Để hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Đông Hà luôn thông suốt, những người công nhân thuộc Công ty Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà phải mò mẫm chui xống lòng cống, hố ga tối tăm, hôi hám để nạo vét bùn, thu gom rác, khơi thông dòng chảy.
Công nhân thoát nước Hà Nội nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn
Anh Đoàn Văn Tiến, làm việc tại Trạm Xử lý nước thải Trúc Bạch, Xí nghiệp Xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội trao.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành