Thứ bảy, 27/04/2024 14:18 (GMT+7)

Giá hồ tiêu hôm nay 27/2: Chững lại sau đà tăng mạnh

MTĐT -  Thứ năm, 27/02/2020 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá hồ tiêu hôm nay ghi nhận tại các tỉnh, thành trong cả nước đều giữ nguyên mức giá giao dịch hôm trước, hiện cao nhất ở mức 39.500 đồng/kg và thấp nhất ở mức 37.000đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng ở ngưỡng 39.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước bán ở mức 38.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo) được bán ở ngưỡng 38.000đồng/kg.

Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai có giá 37.000đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong vùng trồng tiêu trọng điểm.

Giá hồ tiêu hôm nay 27/2: Chững lại sau đà tăng mạnh.

Tình trạng dư cung được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm nay, gây áp lực lên giá hạt tiêu. Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tính trong nửa đầu tháng 2/2020, giá hạt tiêu đen trong nước giảm so với tháng 1/2020. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, giá tiêu xuất khẩu bình quân năm 2019 ước đạt 2.516 USD/tấn, giảm 23,6% so với năm 2018.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, xuất khẩu hạt tiêu của nước này trong năm 2019 tăng gấp đôi so với năm trước đó, đạt 3.793,25 tấn, tăng 53,2%.

Thị trường xuất khẩu hạt tiêu của Campuchia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Anh, Arab Saudi , Ấn Độ, Đài Loan, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, Nga, Australia…

Theo Tùng Linh/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Giá hồ tiêu hôm nay 27/2: Chững lại sau đà tăng mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề