Thứ bảy, 04/05/2024 09:18 (GMT+7)

Hàng nghìn người chen chân xem lễ Hội "lấm lưng, trắng bụng" ở Huế

Công Thanh -  Thứ hai, 19/02/2024 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19/2, tại khu vực đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ hội đấu vật. Đây là một hoạt động văn hóa truyền thống, giàu tinh thần thượng võ của người dân.

tm-img-alt
Lễ hội làng Sình diễn ra, thu hút hàng ngàn du khách gần xa về tham dự.

Theo tục lệ hàng năm vào ngày mồng mười tháng Giêng, lễ hội làng Sình diễn ra, thu hút hàng ngàn du khách gần xa về tham dự. Lễ hội vật làng Sình với hai nội dung chính là vật thiếu niên và vật thanh niên theo hình thức vòng loại.

tm-img-alt
Lễ Hội có sự tham dự của Đại biểu tỉnh.

Lễ hội vật truyền thống của làng đã có lịch sử hơn 200 năm và phát triển liên tục cho đến ngày nay. Hội vật này khác hẳn với hội vật ở một làng quê khác, bởi người dân tổ chức hội vật như một hình thức giải trí đơn thuần sau những ngày tết chứ không vì mục đích tuyển chọn võ sĩ cho triều đình phong kiến lúc bấy giờ.

tm-img-alt
Màn trình diễn đẹp mắt của cặp đô vật nữ khiến khán giả xung quanh cổ vũ, reo hò, vỗ tay tán thưởng.

Qua đó, Lễ hội cũng quy định, các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương, và bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật. Về cơ bản cũng áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối thủ, các đô vật phải đánh bại đối thủ của mình với đòn đánh làm cho đối phương "lấm lưng, trắng bụng" Nếu vượt qua vòng đấu loại, các đô vật sẽ bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ nữa mới lọt được vào vòng chung kết.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Khán giả xung quanh cổ vũ, reo hò, vỗ tay tán thưởng sau mỗi thế vật đẹp mắt của các đô vật.

Đây là hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, hoạt động có ý nghĩa nhằm khơi dậy không khí vui xuân trong dịp đầu năm mới, tiếp tục kêu gọi nhân dân rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần cao đẹp, thượng võ, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp các thế hệ trẻ.

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn người chen chân xem lễ Hội "lấm lưng, trắng bụng" ở Huế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ các Anh
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc:///“Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”////Lớp lớp thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi////Hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu  
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.

Tin mới

Bài thơ: Nhớ các Anh
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc:///“Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”////Lớp lớp thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi////Hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu  
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.