Thứ bảy, 27/04/2024 13:56 (GMT+7)

Khốn khổ vì nước thải từ chợ

MTĐT -  Thứ bảy, 09/03/2019 13:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lập chợ nhưng không thiết kế hệ thống thoát nước, xử lý nước thải. Vì thế, mỗi đêm, nước thải từ việc vệ sinh chợ theo đường cống chảy tràn ra đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống các hộ dân.

Đó là thực trạng diễn ra ở ngôi chợ chưa có tên nằm trên đường Nữ Dân Công, thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Theo phản ánh của người dân sinh sống chung quanh chợ, mỗi đêm, chủ của ngôi chợ này dùng vòi xịt để rửa mặt bằng chợ. Do chợ chưa có hệ thống xử lý nước thải nên nước bẩn với đủ loại rác, đủ loại mùi được tống thẳng xuống hố ga, từ đó nước theo đường cống chảy ra đường Nữ Dân Công.

Mặt đường Nữ Dân Công vốn đã xấu, nay bị nước thải xả ra liên tục cộng với xe cộ qua lại nhiều, khiến đoạn đường trở nên lầy lội, hư hỏng nặng. Ảnh: Trương Thuận.

Đường Nữ Dân Công chưa có hệ thống cống thoát nước nên nước thải từ chợ chảy đến hố ga rồi tràn ra mặt đường, chảy sang mặt tiền nhà dân, ứ đọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Điều đáng nói, mặt đường Nữ Dân Công vốn đã xấu, nay bị nước thải xả ra liên tục cộng với xe cộ qua lại nhiều, khiến đoạn đường trở nên lầy lội, hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại ở đó, do nước thải từ chợ tù đọng lâu ngày nên những hộ có mặt tiền thấp hơn đường phải thường xuyên hứng chịu tình trạng nước bẩn đọng thường trực trước nhà, hôi thối.

“Chúng tôi chỉ còn biết trông mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp buộc chủ chợ phải thiết kế hệ thống xử lý nước thải trước khi xả tràn lan ra đường, tránh ảnh hưởng đến cộng đồng như hiện nay”, một người dân sống cạnh chợ nói.

Theo Thanh niên

Bạn đang đọc bài viết Khốn khổ vì nước thải từ chợ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề