Mẹ ơi...
Bao năm con mải đi xa//Nay về bên mẹ, mái nhà thân thương...
Mẹ ơi...
Kính tặng Mẹ Dương Thị Cống
Bao năm con mải đi xa
Nay về bên mẹ, mái nhà thân thương
Xót xa một nắng hai sương
Đã làm thân mẹ sớm hôm hao gầy
Nói gì với mẹ giờ này
Tóc kia đã bạc bàn tay héo mòn
Bao nhiêu lặn lội? Đường trường
Bao nhiêu khó nhọc? Đời thường nuôi con
Bao nhiêu nỗi nhớ? Cho tròn
Bao nhiêu xa xót? Phận con tháng ngày
Nhìn đôi vai mẹ hao gầy
Một đời nhường nhịn tràn đầy cho con
Xót xa cái nắng chiều buông
Lòng con thương mẹ giận hờn vô tâm
14/01/2022
Hương Giang