Thứ sáu, 03/05/2024 11:31 (GMT+7)

Mozambique: 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão Filipo

MTĐT -  Thứ bảy, 16/03/2024 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Báo cáo của Viện quản lý thiên tai quốc gia Mozambique (INGD) ngày 15/3 cho biết cơn bão Filipo với sức gió lên tới 120 km/giờ đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Nam nước này.

Trước đó, bão Filipo đã đổ bộ vào Mozambique tại khu vực thành phố Inhassoro, phía Bắc tỉnh Ihambane vào sáng sớm 12/3 với sức gió lên tới 116 km/h và đã quét qua các tỉnh Maputo, Inhambane, Gaza, Sofala trong những ngày tiếp theo.

INGD cho hay ít nhất đã có 48.116 người (8.533 hộ gia đình) bị ảnh hưởng ở các tỉnh Gaza, Inhambane, Maputo và Sofala; 2 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Maputo với 25.455 người bị ảnh hưởng (2% tổng dân số).

tm-img-alt
Bão Filipo đã đổ bộ vào Mozambique tại khu vực thành phố Inhassoro. Ảnh: NASA

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng được thống kê gồm 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng một phần/hoàn toàn, 146 trường học (22.442 học sinh) bị ảnh hưởng cùng với 51 trung tâm y tế, 56 cột điện và 19 tuyến đường bị tàn phá. 

Sau bão Filipo, Cơ quan khí tượng quốc gia Mozambique (INAM) tiếp tục cảnh báo mưa lớn (có thể ở mức 30 đến 50 mm trong 24 giờ) kèm giông và gió giật từ ngày 15/3 tại hầu khắp các tỉnh miền Nam và miền Trung nước này.

Mozambique được coi là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới, hàng năm phải đối mặt với lũ lụt và bão nhiệt đới trong mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mozambique: 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão Filipo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.